Trận mưa lớn từ tối 24/5 đến rạng sạng ngày 25/5 khiến hà Nội biến thành sông, nhiều người dân tranh thủ bắt cá.
Tại nhiều tuyến đường tại Hà Nội bị ngập lớn người dân mang thuyền ra để bơi trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Thậm chí, đàn cá bơi tung tăng bơi giữa nhà dân và người dân mang rổ ra úp cá ngoài đường.
Phố biến thành sông nên người dân phải chèo thuyền. Ảnh facebook
Ảnh facebook
Đánh cá từ nửa đêm. Ảnh facebook
Từ 6h sáng, dân làng và nhiều sinh viên thuê trọ ở Mễ Trì đổ ra đường bắt cá. Ảnh vnexpress.net
Trên tay là vợt, rổ rá hay bất kỳ vật dụng gì, hàng chục người lội bì bõm trong nước. “Cá từ hai chiếc hồ nhỏ thoát ra, nhiều cá lắm, toàn cá rô, cá quả, cá chép, bắt được rất nhiều”, chị Tâm bán hàng rau tại xóm 2, Mễ Trì Hạ cho biết. Ảnh vnexpress.net
Giỏ đựng hoa quả được nhóm sinh viên Nghệ An thuê trọ trong làng trưng dụng để bắt cá. Bọn em bắt được gần 7 kg cá rồi – nam sinh viên lưng trần cho hay. Ảnh vnexpress.net
Một phụ nữ bế con đi ngang cổ vũ và tếu táo rằng “đang tham gia lễ hội bắt cá trên đường làng”. Ảnh vnexpress.net
Lượng mưa đo được tại Mễ Trì đêm qua là 235 mm trong vòng 5 tiếng từ 11h đêm đến sáng. Đây cũng là lý do khiến đường làng ngõ ngách ngập lụt và cá trong các hồ làng thoát ra. Ảnh vnexpress.net
Phố thành sông nên phải đi bằng… xe xúc. Ảnh facebook
“Con cá này em bắt được là to nhất từ sáng đến giờ, trong làng có người còn bắt được cá trê tới 1,5kg”, Huân ở xóm 3 Mễ Trì Hạ khoe. Ảnh vnexpress.net
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!