Home » Thế giới » Tư lệnh Thủy quân lục chiến từ chối yêu cầu của Pelosi: “Chúng tôi không làm việc cho bà”

Tướng David H. Berger, Tư lệnh của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, đã từ chối yêu cầu của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong việc tăng viện thủy quân lục chiến để bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống được Quốc hội tuyên bố Joe Biden vào ngày 20/1.

David H. Berger

Tướng David H. Berger, Tư lệnh của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Ảnh qua realrawnews.com)

Một nguồn tin từ Lầu Năm Góc, với yêu cầu được giấu tên, nói với Real Raw News rằng bà Pelosi đã liên hệ với Tướng Berger vào đêm 11/1, yêu cầu ông cam kết điều 5,000 thủy quân lục chiến để giúp đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và ngăn ngừa bạo lực có thể lặp lại giống như tình trạng hỗn loạn ở Điện Capitol vào hôm 6/1.

Tướng Berger đã bày tỏ thái độ không hiểu lý do bà Pelosi cần thêm binh sĩ để tăng cường cho một lực lượng vốn đã quá đông. Bao gồm 15.000 Vệ binh Quốc gia từ D.C., Delaware, Massachusetts, và Rhode Island, cùng với vô số đặc vụ FBI và DHS đã bí mật đến D.C.

Bà Pelosi cho biết rằng muốn quân tiếp viện “sẵn sàng chiến đấu” vì “những người ủng hộ Trump cực đoan” sắp về tới D.C. Bà muốn tướng Berger phải dập tắt “các cuộc nổi dậy” và đảm bảo việc Biden sẽ lên nắm quyền Nhà Trắng, chấm dứt tình trạng tổng thống online do truyền thông bầu chọn. Và đây là lúc Tướng Berger  phải chứng tỏ “lòng yêu nước”.

Đáp lại, Tướng Berger đã nói với bà Pelosi rằng: “Đừng dạy tôi về lòng yêu nước, thưa bà Chủ tịch Hạ viện! Tôi đã phục vụ đất nước này một cách xuất sắc trong 40 năm. Tôi đã đổ máu cho đất nước của chúng tôi. Bà chỉ là một dân cử tự phục vụ, bà đã làm được gì cho đất nước này?”

Cảm thấy yêu cầu của mình không được thực hiện, bà Pelosi dọa sẽ đem tướng Berger ra đàn hạch trước Quốc hội. Tuy nhiên, Tướng Berger đã giận dữ cảnh cáo bà Pelosi: “Tôi chỉ trả lời với tổng thống, và theo tôi hiểu, Donald J. Trump vẫn là tổng thống và là tổng tư lệnh. Tôi tuân theo Hiến pháp như nó đã được viết ra, chứ không phải cách giải thích hiến pháp tuỳ tiện của bà”.

Khi không thể đe dọa được tướng Berger, Pelosi đã lật mặt như lật bánh tráng, nịnh nọt rằng Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã không chuẩn bị tốt để đẩy lùi một đội quân ‘những người theo chủ nghĩa Trump điên loạn’. “Nhưng những người lính thủy quân lục chiến của ông thiện chiến hơn, họ mới có khả năng đánh bại “những kẻ cuồng bạo”. Ông có những người lính được huấn luyện tốt nhất trên thế giới. Và giờ nước Mỹ cần họ”.

Tướng Berger nói thẳng với bà Pelosi rằng cách duy nhất để triển khai lực lượng Thủy quân lục chiến là chính Tổng thống Trump ban hành lệnh đó.

“Nếu bà muốn chúng tôi giúp chống lại những người ủng hộ ông ấy, thì tôi khuyên bà nên gọi cho TT Trump và nói với ông ấy điều đó.  Nếu Tổng thống Trump ra lệnh cho tôi, tôi sẽ làm.  Nếu không, tôi khuyên bà nên nghe lại thật kỹ những lời phun ra từ cặp môi nứt nẻ, lươn lẹo của bà. Chúng đang nói những lời phản quốc.  Chúng tôi không làm việc cho bà,” Tướng Berger nói với bà Pelosi.

Theo realrawnews.com, tinhhoa.net

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc