Home » Chuyện lạ » Sự sống diệu kỳ của bé gái nhỏ nhất thế giới
Chào đời ở tuần thứ 17, nặng 300 gram, bé gái Willow Ludden-Brooks còn nhỏ hơn một búp bê đồ chơi và cơ hội sống rất mong manh. Em vừa đón sinh nhật lần thứ nhất trong niềm hạnh phúc và tự hào của cả gia đình và các bác sĩ.

Bé sinh vào tháng 12 năm ngoái tại Bệnh viện Salford Royal, Anh và được coi là trẻ sơ sinh nhỏ nhất ở thế giới.

Sau một năm được nuôi dưỡng và chăm sóc đặc biệt, hiện nay, cô bé Willow đã đón tuổi mới với sức khỏe khá tốt và nặng 5 kg.

Theo Onenewspage, đây là một điều kỳ diệu bởi theo bác sĩ chỉ có 1/5 số trẻ sinh ra trước tuần thứ 23 có thể sống sót.

Ảnh:
Willow khỏe khoắn, vui tươi trong ngày sinh nhật 1 tuổi.

Rebecca Brooks, 26 tuổi và Andrew Ludden, 29 tuổi – bố mẹ của bé Willow coi sự sống của con gái mình như một phép màu.

Tại nhà mình, chị Brooks cho biết, bé Willow là con thứ hai của anh chị, cách cô con gái đầu 7 tuổi. Cô bé là một điều kỳ diệu và món quà tuyệt vời nhất mà vợ chồng chị có được. “Chúng tôi trân trọng từng giây phút được ở bên con”, chị nói.

“Tất cả mọi người đã sốc khi thấy cô gái bé bỏng này vẫn thở được sau khi chào đời, thậm chí còn ọ ẹ nữa”, chị kể lại.

Ảnh:
Bé Willow khi được 11 ngày tuổi.

“Chúng tôi đếm từng phút, từng giờ con thở được, 24 giờ, rồi tiếp nữa. Tôi gần như đã dính chặt bên con trong bệnh viện, và cùng con chiến đấu”, người mẹ thổ lộ.

Và bé Willow đã thể hiện được sức sống mãnh liệt của mình. Sau 6 tháng trong bệnh viện và trải qua vài cuộc phẫu thuật, cô bé đã được về nhà vào tháng 6 vừa qua, tăng lên được 2 kg.

Mẹ cô bé chia sẻ, bây giờ con chị đã thực sự khỏe mạnh. Bé vẫn rất nhỏ, mặc đồ của trẻ 0-3 tháng. Nhưng cả anh chị và các bác sĩ đều rất vui mừng với sự tiến bộ này.

Vương Linh

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc