Home » Xã hội » Không khí đầm ấm lan tỏa Hà Nội chiều cuối năm
Đường phố vắng vẻ pha lẫn chút trầm lắng, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm. Thủ đô chiều 30 Tết tràn ngập không khí đầm ấm khắp mọi nơi.
15h chiều 30 Tết, phố cổ Hà Nội trầm lắng tuy được xen lẫn vẻ náo nhiệt thường thấy của một cuộc sống ồn ào nơi đô thị.
Mùng 1 Tết cũng là ngày kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng. Cờ Tổ quốc tung bay dọc hai bên ngõ Đào Duy Từ và nhiều con phố khác.
Người phụ nữ dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm trước cửa nhà.
Nhiều người quan niệm rằng, năm mới tới phải gột rửa bỏ hết bẩn thỉu của năm cũ vào chiều cuối năm.
Những con phố chính như Hoàng Diệu thường ngày đông đúc và kẹt xe chiều nay đã vắng người.
Nhiều gia đình hóa vàng sau khi cúng tất niên.
Giá rửa xe máy chiều nay tăng vọt lên tới 40.000 thậm chí 50.000 đ, gấp 3 lần ngày thường. Hai người đàn ông này đã tự rửa xe lấy trước cửa nhà trên phố Đinh Liệt.
Thày đồ ngồi chờ khách viết thư pháp trên phố Văn Miếu. Hà Nội hôm nay bỗng có nắng vàng dù vẫn giá lạnh.
Khắp nơi bán mía trên vỉa hè đường phố. Giá mỗi cây 25.000 đ, cũng đắt hơn năm trước.
Ông thợ cắt tóc già sau những ngày giáp Tết làm việc mệt nghỉ, chiều nay cũng đã rảnh rang hơn.
Lượng rác thải ùn ùn ngoài phố khiến các công nhân môi trường đô thị phải làm việc thêm giờ nhiều hơn.
Điểm bắn pháo hoa bên hồ Gươm đang được chuẩn bị chu đáo cho thời khắc giao thừa đêm nay.

Hoàng Hà

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc