Home » Chuyện lạ » Từ rác thải máy tính hóa thành robot Star Wars

Mang “khủng long” AT-AT trong Star Wars đến thế giới thực bằng nguyên liệu tưởng chừng như vứt đi.
Biện pháp tốt nhất để xử lý những chiếc máy tính đã hỏng hóc và không còn sử dụng được nữa? Mang đến nhà máy tái chế rác thải có thể là một biện pháp, tuy nhiên Sage Werbock, một người thợ hàn lại không nghĩ vậy. Với kỹ năng và tay nghề điêu luyện, anh đã biến những chiếc máy tính vô tri tưởng như vô dụng thành cỗ máy AT-AT (All Terrain Armored Transport – phương tiện chuyên chở mọi địa hình) trong bộ phim giả tưởng Star Wars.


c32ATAT

437ATAT

AT-AT, từng xuất hiện trong các phần phim Star Wars V: Đế chế phản công và Star Wars VI: Sự trở lại của Jedi, được biết đến như một cỗ máy to lớn chậm chạp 4 chân. Từ những linh kiện máy tính vốn chỉ để bỏ đi, Sage Werbock đã mang AT-AT đến thế giới thực dù với kích thước nhỏ hơn nhiều. Robot của Sage chỉ có chiều cao chừng 1m với trọng lượng không tới 7kg. Phần thân của AT-AT được cấu thành từ những ổ nguồn máy tính đã hỏng hóc, trong khi phần đầu là tổng hợp từ những ổ đĩa mềm đã quá hạn sử dụng. Ngoài ra, Sage còn khéo léo hàn lên tác phẩm của mình những vết cháy đen, hoen ố, mang cho AT-AT mini dáng vẻ của một con thú mạnh mẽ mang trên mình đầy vết tích của chiến tranh. Đây là một sản phẩm vô cùng độc đáo và chắc chắn sẽ được rất nhiều fan của Star Wars yêu thích, tuy nhiên đừng nhìn vào “nguyên liệu” để đánh giá giá trị của nó, vì con robot này đang được rao bán tới 450 USD (tương đương 9 triệu VNĐ)!.
theo genk
Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc