Home » Thể thao » Chelsea – Man City: Cuộc chiến…nhà giàu
Tâm điểm của vòng 30 chính là cuộc chạm trán nảy lửa tại Stamford Bridge giữa hai “gã nhà giàu” ở đảo quốc sương mù. Hơn lúc nào hết, Chelsea và Man City cần phải chứng tỏ được sức mạnh và bản lĩnh của mình, ít nhất là vì chiếc vé Champions League mùa tới…

Nếu lật lại lịch sử những cuộc đối đầu giữa hai đội, không khó để nhận ra rằng Chelsea hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng đó chỉ là chuyện của ngày xưa bởi việc Chelsea dễ dàng áp đảo được Man City giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Con tạo đã bắt đầu xoay vần kể từ cái ngày mà ADUG đến và dốc tiền vào Eastlands với tham vọng đánh sập cả một “đế chế” màu xanh mang tên The Blues để thay vào đó cái tên Man City.

b19Teve
Chelsea cùng Lampard đã thua Man City đến 3 trận liền

2 năm qua, không có đối thủ nào lại đem đến nhiều “trái đắng” cho thầy trò Ancelotti như Man City. Kể từ khi đặt chân lên thảm cỏ Stamford Bridge, Carletto chỉ toàn thua mỗi khi phải đối đầu với người đồng nghiệp cũng đến từ đất nước đầy nắng và gió nơi Địa Trung Hải kia.

Vòng 30 Premier League

Ngày 19/3

Tottenham 0–0 West Ham

Aston Villa 0-1 Wolves

Blackburn 2–2 Blackpool

MU 1–0 Bolton

Stoke City 4–0 Newcastle

West Brom 2–2 Arsenal

Wigan 2–1 Birmingham

Ngày 20/3

0h30 Everton – Fulham

20h30

Sunderland – Liverpool

23h Chelsea – Man City

Mùa giải năm ngoái, một Chelsea kiêu hùng đã bị The Citizens đánh bại trong cả 2 cuộc đối đầu trực tiếp, mà đỉnh điểm là trận thua tan nát 2-4 ngay tại London. Còn trận lượt đi năm nay ư? Chelsea vẫn là đội chiếm ưu thế nhưng điều quan trọng là khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thầy trò Ancelotti vẫn phải tay trắng rời Eastlands. Và đó đã là lần thứ 3 liên tiếp họ “chịu trận” trước Man City.

Mà trước và sau những thảm bại đó, The Blues vẫn thường duy trì được một phong độ rất ấn tượng, như cái cách họ đả bại cả 3 “ông lớn” MU, Arsenal, Liverpool trong 6 trận năm ngoái hay chuỗi trận hủy diệt ở đầu mùa giải này. Nghĩa là không phải do ChelseaMan City xuất sắc…đến bất ngờ bất ngờ sa sút, mà những thất bại của họ đến bởi

Không hiểu Mancini đã nói gì với các ngôi sao triệu phú tại Eastlands, chỉ biết rằng cứ mỗi lần chạm trán Chelsea, y như rằng những Tevez, De Jong, Barry luôn thi đấu với 120% phong độ. Đáng kể nhất chính là Tevez bởi ngôi sao người Argentina đã “nã” vào lưới Petr Cech đến 4 bàn chỉ sau 3 trận đối đầu với Chelsea trong màu áo xanh nhạt.


Tevez20
Tevez luôn là ngôi sao sáng nhất của Man “Xanh” mỗi lần chạm trán The Blues

Có lẽ chính quyết tâm cùng với những chiến thuật hợp lí của Mancio khi đối diện với người đồng hương mà ông vẫn thường thắng thế lúc còn làm việc tại Inter đã giúp The Citizens làm được điều đó.

Vào thời điểm này, bên cạnh ưu thế đến từ sân nhà, các nhà ĐKVĐ Premier League còn được đánh giá cao hơn đối thủ của mình về mặt tinh thần. Đó cũng là điều dễ hiểu khi Chelsea vừa nhẹ nhàng vượt qua Copehaghen để tiến vào vòng tứ kết Champions League còn Man City lại bị “bật bãi” khỏi Europa League trước Dynamo Kiev hồi giữa tuần.

Tuy nhiên, điều đáng ngại nhất với Chelsea vào lúc này chính là khả năng “nhả đạn” của hàng công, một điều mà họ đã từng rất tự hào ở mùa giải trước và giai đoạn đầu tiên của cuộc đua năm nay.

Anh3
Torres vẫn chưa thể “khai nòng” trong màu áo
Chelsea

Chủ công Drogba sa sút phong độ thảm hại, trong khi Anelka và Malouda cứ trận mờ trận tỏ. Đã thế, tân binh đắt giá Fernando Torres còn chưa biết đến bao giờ mới chịu “khai hỏa” đây? Bởi thế, những trận đấu gần đây, chiến thắng thường chỉ đến với The Blues sau những “cú đấm” đến từ tuyến giữa và hàng hậu vệ.

Nhưng Man City là một đối thủ không dễ bị bắt nạt, bởi dù thi đấu khá thất thường song Mancini vẫn luôn xây dựng được cho nửa “Xanh” thành Manchester một “hậu phương” vững chắc.

Tính đến thời điểm này, The Citizens mới chỉ để lọt lưới 25 bàn tại Premier League. Bên cạnh đó, họ cũng giành được đến 22 điểm trong những chuyến làm khách, chỉ kém mỗi Arsenal (25điểm).

Hiện tại, Chelsea chỉ còn kém Man City 2 điểm. Chính vì thế, nếu Ancelotti cùng các học trò có thể giành trọn 3 điểm trước kình địch này, họ sẽ chính thức đoạt luôn vị trí thứ 3 của đối thủ dù vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu (với Birmingham). Tuy nhiên, sẽ không dễ cho The Blues có thể “đòi nợ” bởi trong cuộc chiến giữa hai “gã nhà giàu này”, “thiếu gia” nước Anh cũng quyết chẳng hề kém cạnh bao nhiêu so với đối thủ.
Anh4

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

H/s

1

Manchester United

63

30

18

9

3

64:30

2

FC Arsenal

58

29

17

7

5

59:29

3

Manchester City

53

29

15

8

6

45:25

4

FC Chelsea

51

28

15

6

7

51:24

5

Tottenham Hotspur

49

29

13

10

6

41:34

6

FC Liverpool

42

29

12

6

11

39:36

7

Bolton Wanderers

40

30

10

10

10

42:41

8

FC Everton

40

30

9

13

8

40:39

9

AFC Sunderland

38

29

9

11

9

33:35

10

Stoke City

37

30

11

4

15

36:38

11

Newcastle United

36

30

9

9

12

44:45

12

FC Fulham

35

30

7

14

9

33:33

13

Blackburn Rovers

33

30

9

6

15

39:51

14

Aston Villa

33

30

8

9

13

37:51

15

FC Blackpool

33

30

9

6

15

45:60

16

West Bromwich

33

30

8

9

13

41:56

17

West Ham United

32

30

7

11

12

36:49

18

Wolverhampton

32

30

9

5

16

35:49

19

Birmingham City

31

29

6

13

10

28:41

20

Wigan Athletic

30

30

6

12

12

29:51

GK
Theo dantri
Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc