Một con chim cánh cụt hoàng đế sau khi thay lông để bước vào tuổi trưởng thành tại Nam Cực đã được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nó một bộ lông ngực hình trái tim độc đáo.
Nhiếp ảnh gia kiêm nhà sản xuất phim về động vật hoang dã với 20 năm kinh nghiệm trong nghề, Sue Flood, đã may mắn bắt gặp con chim cánh cụt đặc biệt trên trong chuyến đi Nam Cực.
Nhiếp ảnh gia kiêm nhà sản xuất phim về động vật hoang dã với 20 năm kinh nghiệm trong nghề, Sue Flood, đã may mắn bắt gặp con chim cánh cụt đặc biệt trên trong chuyến đi Nam Cực.
Chim cánh cụt hoàng đế là loài cao nhất và nặng nhất trong số các loài chim cánh cụt. Chúng ăn cá, động vật giáp xác và có thể là mực ống. Mỗi chuyến đi săn, nó có thể lặn được tới 18 phút dưới độ sâu 535 m để tìm thức ăn. Chúng chỉ phối giống vào mùa đông.
Bộ lông ngực độc đáo dường như đã không ảnh hưởng gì tới thân nhiệt của con chim cánh cụt này khi nó lặn dưới những tảng băng kiếm ăn theo đàn.
theo bee
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!