Sáng 3.3, trong khi Hà Nội đang nỗ lực hết mình để cứu chữa rùa hồ Gươm thì một lần nữa “cụ” rùa lại nổi. Lần này, một chân “cụ” bấu lên bờ đoạn kè đá xi-măng trước khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ (ảnh).
Điều khiến nhiều người lo ngại là chân trước bên phải của “cụ” rùa bị cụt mất nhiều móng. Sau khi bấu chân lên bờ, “cụ” rùa yếu ớt, lờ đờ bơi ra xa dần và lặn xuống trước sự lo lắng của những người chứng kiến. Nhiều người đã phải thốt lên: “cụ” yếu quá rồi!.
Tin, ảnh: Ngọc Tắng
Theo thanhnienonline
mong các cơ quan chức năng nhanh cứu cụ Rùa,nhìn cụ yếu lắm rồi,hồ Gươm còn ý nghĩa j nữa nếu chúng ta mất cụ…
Đã đến lúc “say goodbye” cụ được rồi! Mong cụ sớm đầu thai hoặc lên thiên đường, có thể xuống Long Vương làm Thừa Tướng Rùa” cũng được nhé cụ!