Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Lộ diện quái thú cắn đứt đầu chó
Rạng sáng ngày 14/5, một người dân đi qua khu vực núi Đinh (Bình Đông, Quảng Ngãi) tá hỏa khi nhìn thấy một con vật khá to, màu lông đen vằng, cặp mắt đỏ rực.

Chị Hồ Thị Nương (sinh 1970), quê ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông, kể lại trên báo Giáo dục Việt Nam: vào khoảng 3h50 ngày hôm nay (14/5), như thường lệ chị Nương đi xe máy đến nhà người quen để lấy lòng lợn về bán. Khi đến gần cảng cá Bình Đông, cách núi Đình khoảng 2km, về phía đông bắc, thì chị Nương như muốn té xỉu khi thấy lấp loáng dưới ánh đèn pha xe máy ở thấy phía trước không xa là một con vật khá to, có màu lông đen vằn, cặp mắt bắt ánh sáng của đèn đỏ rực đang nhìn chằm chằm.

Vết chân của "quái thú" vẫn in hình trên cát (Ảnh: Tuổi trẻ)

Thông tin trên đã lan nhanh trong thôn, gây nhiều hoang mang cho người dân. Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành điều tra, xác minh thông tin.

Cùng ngày, ông Cao Tấn Sơn, Trưởng Công an xã Bình Đông, huyện Bình Sơn cho biết, cơ quan công an địa phương vừa nhận được thông tin về việc con cọp nuôi tại một công ty trên địa bàn bị sổng chuồng. Theo nguồn tin này, cọp bị sổng chuồng đã một tuần nay

Trước đó, dựa theo lời kể của một học sinh trường THCS Bình Đông, con “quái thú” này là một con vật rất to, khoảng 40-50kg màu đen, có viền trắng quanh cổ như sợi xích inox. Dựa theo những chi tiết này, TS. Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh Thái và Tài nguyên sinh vật cho biết trên Đất Việt, nếu đúng như đặc điểm nhận dạng nói trên thì gần như chắc chắn đó là một trong hai loài gấu chó hoặc gấu ngựa. Nếu viền trắng hình chữ V là gấu ngựa, còn hình bán nguyệt là gấu chó. Tuy nhiên gấu là loài di chuyển chậm chạp, không thể nhanh bằng chó, hơn nữa cũng rất ít khi ăn thịt, đặc biệt là ăn hết lục phủ ngũ tạng của chó.

Một giả thiết khác được Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đưa ra, có thể đây chỉ là dấu chân chó bẹc-giê của gia đình nào đó đã chạy ra ngoài. Theo quan sát, những vết chân này khá giống vết chân mèo, nhưng lớn hơn gấp 7-8 lần, có đường kính khoảng 12-15 cm. Nhiều người cho rằng đó có thể là dấu chân của cọp hoặc beo đốm xổng chuồng từ cơ sở nuôi nhốt động vật trái phép.

Theo khẳng định của chủ tịch UBND xã Bình Đông, việc thú lạ tấn công chó nuôi là có thật, không phải là tin đồn, bịa đặt.

Trước đó, sau 4 ngày đêm huy động lực lượng theo dõi, phục kích dã thú cắn chó nuôi tại thôn Sơn Trà, xã Bình Đông không có kết quả, các lực lượng tìm kiếm của Quảng Ngãi đã quyết định dừng cuộc săn. Tuy nhiên, với những gì chị Hồ Thị Nương phát hiện ra rạng sáng ngày 14/5, các lực lượng chức năng lại phải một lần nữa vào cuộc để tìm rõ gốc tích của loài “quái thú” này.

Theo vietnamnet

Chuyên đề:

3 ý kiến dành cho “Lộ diện quái thú cắn đứt đầu chó”

  1. Nguyễn Quang Dương 16/05/2011

    Ôi ! Cơ quan viên chức ta chỉ ngồi nhà đoán mò. Đíu biết nó là con gì ? Có bao giờ được ngắm con báo thật trong rừng đâu. CÓ có ngắm mai sai đàn em đi săn luôn bán lấy tiền.

    Reply
  2. bon quan chuc thi chi lam tien thui . giup dan ah.dung hong nhe

    Reply
  3. ngoc ha 17/05/2011

    tôi nghĩ dân chưa đút lót chinh quyên nên ho chưa vào cuộc thực sự. tôi đoán kiểu này là chính quyền đang chờ phong bì của người dân nên mới làm ăn chậm vậy.

    Reply

Ý kiến bạn đọc