Home » Xã hội » Người mẹ có con trai bị tưới xăng đốt: “Tình yêu đặt nhầm chỗ”

Sau gần một tuần bị cha (Vũ Văn Quang) tưới xăng đốt, sức khỏe bé Vũ Quốc Linh vẫn nguy kịch. Ngồi bên giường bệnh, chị Lê Thị Hà đau sót kể lại những lần kẻ ác thú kia đã hành hạ mẹ con chị. “Có lần, anh ta bỏ thuốc chuột vào cốc nước, cắm ống hút bắt con uống. May mắn, bà nội phát hiện nên ngăn kịp thời”…

Đau xót nhìn con, chị Lê Thị Hà (mẹ bé Linh) trải lòng về mối lương duyên đặt nhầm chỗ với tên Quang, kẻ đã nhiều lần rắp tâm sát hại mẹ con chị.

Chị Lê Thị Hà, mẹ cháu Vũ Quốc Linh 3 tuổi vừa bị chính cha đẻ tẩm xăng thiêu đốt.
Chị Lê Thị Hà, mẹ cháu Vũ Quốc Linh 3 tuổi vừa bị chính cha đẻ tẩm xăng thiêu đốt.


Chị Lê Thị Hà cho biết, dù biết Quang đã có một đời vợ và một con gái nhưng chị vẫn quyết định đi đến hôn nhân với người đàn ông này năm 2006. Cháu Linh là con chung của hai người. Tuy nhiên, ở với nhau được vài năm họ ly thân vì người chồng thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, không chịu làm ăn.

Ngày 3/5, trao đổi trên VnE Bác sĩ Hà Hoàng Minh (Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) cho biết, di chứng do vết bỏng của bé Linh sẽ rất nặng nề. “Nhiều khả năng, đứa trẻ sẽ không há được miệng, mũi bị dính lỗ không thể thở được”, bác sĩ Minh nói.

Bỏ qua lời can ngăn của gia đình. Sau ngày cưới, hai vợ chồng khăn gói vào Nam lập nghiệp. Chị làm công nhân công ty may, Quang làm phụ hồ.

Khi sinh bé Linh, cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng trở về quê. Quang không lo làm ăn mà suốt ngày cờ bạc rồi rượu chè. Không tiền tiêu xài, anh ta sinh ra lầm lỳ, thường xuyên kiếm cớ đánh đập hai mẹ con. “Nhiều lần, tôi phải ôm con chạy về nhà mẹ đẻ trong đêm”, người phụ nữ kể.

Chị Hà cho biết, trong lúc chờ tòa án giải quyết ly hôn, nhiều lần Quang tìm gặp dọa sẽ giết cả hai mẹ con.

Có lần Quang bỏ thuốc chuột vào cốc nước, cắm ống hút bắt con uống. May bà nội phát hiện nên ngăn kịp”, chị Hà nói. Theo người mẹ này, mấy tháng sau đó Quang lại bắt con uống thuốc chuột nhưng có người bác đã trông thấy…

Linh
Bác sĩ bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang hồi sức, cấp cứu cháu Vũ Quốc Linh .(Ảnh SGTT)

Chị Hà kể, Quang có lần đóng kín cửa nhà, mở bình gas toan giết vợ và con. Nhưng may mắn, mẹ con chị được hàng xóm giải thoát kịp thời.


Anh Lê Văn Đông (em trai chị Hà) cho biết thêm, cuối năm 2009 nửa đêm trời mưa to như trút nước, Quang đèo con xuống nhà bà ngoại để tìm vợ. Gọi không thấy chị Hà ra, Quang bắt cháu Linh đứng dưới trời mưa nhằm gây sức ép…

Trước đó, ngày 27/4, Quang đưa con trai xuống nhà mẹ vợ tìm chị Hà, nhưng không gặp được vợ. Có ý định từ trước, Quang đã mua 2 lít xăng tẩm lên người cháu Linh. Đến nhà mẹ vợ không gặp được chị Hà, Quang liền bật lửa châm vào người cháu Linh đến khi lửa chảy bùng bùng rồi bỏ chạy, trốn khỏi nhà mẹ vợ.

Lúc đó, anh Nguyễn Văn Đông- em trai chị Hà thấy Linh bị đốt liền chạy đến bế cháu đưa xuống ao cho lửa tắt, rồi chuyển cháu xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu.

Ông Phạm Văn Dương, phó trưởng công an xã Tế Tân cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra đã báo ngay với công an huyện Nông Cống. Ngay trong ngày 27/4, Công an huyện đã bắt được Quang khi y đang lẩn trốn ở xã Tế Lợi”.

Được biết, hơn một giờ sau khi gây án, Quang đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở huyện Nông Cống. Công an Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam Quang để điều tra hành vi giết người.

Trao đổi trên SGTT, ông Lê Tất Hải – Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Cháu Linh được người nhà đưa vào bệnh viện sáng 27/4 trong tình trạng bị bỏng xăng 37% cơ thể; bỏng độ hai, ba, bốn nhiều nơi trên cơ thể; trong đó bị bỏng nặng ở vùng cổ, mặt, nhiễm độc xăng, bị bỏng hô hấp. Từ hôm qua đến nay, các y, bác sĩ của bệnh viện đã và đang tập trung hồi sức, cấp cứu, truyền nước điện giải, trợ tim mạch, cho thở bằng máy, cắt lọc chỗ hoại tử trên các vết bỏng trên cơ thể cháu Linh.

Sáng 28/4, bác sĩ Lê Tất Hải, Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết đến nay, sức khỏe của cháu Vũ Quốc Linh (3 tuổi, quê ở thôn 6, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) vẫn còn nguy kịch vì bị bỏng xăng rất nặng.

Ngày 3/5, sau gần một tuần bị cha (Vũ Văn Quang) tưới xăng đốt, sức khỏe bé Vũ Quốc Linh vẫn nguy kịch.

  • Linh Tuệ(Tổng hợp)

Theo phunutoday


5 ý kiến dành cho “Người mẹ có con trai bị tưới xăng đốt: “Tình yêu đặt nhầm chỗ””

  1. LigTrag 04/05/2011

    Mất hết nhân tính rồi.
    Không còn là con người nữa,hổ dữ không ăn thịt con vậy mà là cha đẻ mà đang tâm giết con mình,đang tâm vứt giọt máu của mình!
    Tìm đi tìm lại cũng không thấy có 1 lí do nào có thể nhân nhượng khoan hông cho con người này!

    Reply
  2. LigTrag 04/05/2011

    Tội ngiệp cho chị Hà và cháu Linh quá !
    Đọc xong mà tôi đau lòng quá.Mong chị và cháu sớm bình phục và được sống bình yên vui vẻ !

    Reply
  3. do la co thu doi not nguoi. con mjh con giet thi nhung nguoi xung quanh se the nao

    Reply
  4. Phúc 09/05/2011

    *** thằng vô lại!
    BBT: Chúng tôi đã sửa lại một chút về nội dung bình luận của bạn vì nội dung không phù hợp, mong bạn thông cảm! Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang tin ! Chúc bạn vui vẻ! :)

    Reply
  5. vu ngoc bich 24/05/2011

    tai sao tren doi co ke dot nat thieu hieu biet va suy nghi den vay chu xin toa an thang tay trung tri con nguoi doc ac nay ,toi nghiep em be va nguoi me wa nhin thay video clip cua be ma toi kg cam dc nc mat toi cung tung lam me xin chuc chi va be linh som binh phuc va vuot wa moi dau thuong

    Reply

Ý kiến dành cho Phúc