Nếu như chú ý quan sát trên nhiều tuyến đường trong cả nước, có thể nhìn thấy rất nhiều tấm biển quảng cáo làm mọi người bật cười vì những lỗi sai chính tả không đáng có.
Ở Hà Nội, trên đường Khuất Duy Tiến kéo dài, biển hiệu này có phải sự cố tình “câu khách”?
Cũng trên cung đường đó, cửa hàng khác “cạnh tranh” bằng lỗi chính tả khác.
Liệu có”xôi thịt”?
Hình ảnh độc, chắc chắn hút khách rồi.
Chất lượng chắn chắn sẽ tạo nên sức mạnh
Ngay cả thực đơn cũng không chừa
Model trở thành MOEDL
Lại nhầm lẫn “i” thành “y”
Không biết là cố ý hay nhầm lẫn giữa “N” và “L”
“Foot” thành” Food”. “Chân” thành “thực phẩm” mất rồi.
Tại người Bắc kì nói sai chính tả riết rồi không biết viết sao cho đúng, nên viết sai luôn vậy mà, tấm biển cuối thì đúng là hết nói