Home » Chia sẻ, Nhịp sống trẻ » Bi hài chuyện đàn ông đòi cưa đôi tình phí

“Hắn mời em đi cà phê, nhưng khi tính tiền, hắn nhìn hóa đơn rồi móc trong túi ra trả số tiền bằng đúng một nửa”, Thanh Hà (sinh viên, Hà Nội) chán nản nói về anh chàng mà cô từng rất “bồ kết” nhưng đang giảm nhiệt dần.  

 

   

Hà tâm sự, đó là Tuấn – anh chàng học cùng khoa cô mới quen. Qua bạn bè, Hà biết gia đình Tuấn cũng bề thế, bản thân chàng thì ăn mặc kiểu cách và tỏ vẻ là người khá sành sỏi, chịu chơi. Vì vậy, khi Tuấn thể hiện ý tứ muốn cưa cẩm mình là trong lòng cô thấy khá ưng. Thế nhưng, chỉ mới lần đầu tiên hẹn hò, chứng kiến cảnh chàng chia đôi tiền cà phê cô đã thất vọng ê chề.

Sau lần ấy, Hà cố gắng cho Tuấn thêm vài cơ hội với hi vọng “Biết đâu, lần đầu chàng ‘ngại’ không dám trả hết, vì dẫu sao mối quan hệ đang chỉ ở mức bạn bè”. Những ngày tiếp theo, Tuấn thể hiện rõ ý định tán tỉnh Hà. Chàng tấn công bằng miệng lưỡi khá ồ ạt. Hết nhắn tin nhớ nhung lại đến bóng gió nói về chuyện mình đang cô đơn, thèm có bạn gái. Có lẽ Hà cũng rất liêu xiêu trước những lời có cánh, nhưng chứng kiến cảnh chàng tỉnh táo chia đôi hóa đơn chính xác, không sai một đơn vị nào thì bao nhiêu cảm xúc trong cô vụt tắt, thậm chí còn thấy nỗi uất ức dâng trào.

“Ai chẳng biết bây giờ con gái cũng nên chủ động và độc lập. Nhưng ít nhất thời gian này, khi định cưa cẩm em thì hắn ta cũng nên thể hiện ga lăng một chút chứ. Không có tiền thì ở nhà, rủ người ta đi chơi làm gì rồi lại rạch ròi chia chác tiền nong. Nói là nam nữ bình quyền chứ yêu nhau rồi, con gái bọn em vẫn luôn là người thiệt thòi nhiều mặt. Giờ lại thiệt thòi cả về tiền bạc thì thử hỏi có ức không?”, Hà bức xúc.

Nay, sau khi tham khảo ý kiến của nhiều bạn bè, hầu như tất cả đều đồng thuận “không chấp nhận đàn ông chi ly ngay từ thuở mới quen”, Hà đã quyết định cho mối quan hệ này “ra đi không kèn không trống”.

Trong hoàn cảnh tương tự, Mai Trang (26 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng thấytình yêunhạt nhòa khi phát hiện ở bạn trai có nhiều biểu hiện của “kẻ đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”.

Trang kể, trước đây cô từng quen vài người bạn trai và chưa bao giờ phải căng đầu về chuyện tiền bạc. Anh nào cũng biết điều, luôn lo từ A đến Z các khoản đi ăn, cà phê, xem phim, du lịch… Thậm chí có anh ga lăng, cứ lĩnh lương xong là “thưởng” cho bạn gái một khoản, hoặc mua tặng cô manh quần, tấm áo. Nói thế không có nghĩa Trang lợi dụng người yêu hay bắt họ phải chịu hết mọi khoản chi tiêu. Lúc bạn trai gặp khó khăn, cô sẵn sàng “góp gạo thổi cơm chung”, thậm chí hỗ trợ kinh tế cho chàng… Tuy nhiên, quan điểm của cô rất rõ ràng: Đàn ông nên làm trụ cột về kinh tế. Phụ nữ chỉ phụ giúp phần nào. Và với Trang, việc đàn ông ga lăng, chiều chuộng bạn gái chính là một hành động rõ ràng cụ thể nhất để thể hiện tình yêu.  


   

Thế nhưng kể từ khi yêu Huy, quan điểm của Trang không còn được “vững vàng” nữa. Dù chưa đến mức chia đôi hóa đơn nhưng chỉ sau vài tháng bên nhau, Trang đã phát hiện ra một quy tắc ngầm cũng “củ chuối” không kém do bạn trai cô đặt ra. Đó là anh trả khoản A thì em chịu khoản B.

Chẳng hạn khi đi xem phim, Huy bỏ tiền mua vé rồi thì đi qua quầy bỏng ngô, nước uống chàng nghiễm nhiên dửng dưng. Trang có nhu cầu bỏng to bỏng nhỏ, coca hay nước ngọt gì thì… cứ tự móc ví. Cuối tuần hẹn hò, Huy trả tiền ăn sáng rồi thì đến màn cà phê chắc chắn Trang phải thanh toán. Tóm lại, không có chuyện chàng làm “bao đại nhân” từ A đến Z dù chàng thừa điều kiện. Tất nhiên, Huy vẫn có cách khéo léo giữ sĩ diện mà không phạm vào quy tắc ngầm. Ví dụ như “anh quên rút tiền nên trong ví chỉ còn chừng ấy” hoặc lúc gọi thanh toán thì lại “xin phép đi toillet”.

“Đàn ông như thế là không yêu hết mình và chi li, tính toán quá. Yêu đã vậy đến khi lấy nhau rồi chắc còn khủng khiếp nữa”, Trang bày tỏ. Bởi thế, dù Huy rất chỉn chu, đứng đắn, lại có kinh tế vững vàng nhưng Trang vẫn thấy thật “nguy hiểm” nếu lấy làm chồng. Và quan trọng là sự rạch ròi của bạn trai đã khiến cô ngày một nguội lạnh tình cảm.

Lời khuyên

Theo chuyên gia tư vấn Trần An Thy (Tổng đài Sức Khỏe Việt 19006690), sự sòng phẳng ngày càng trở nên phổ biến trongtình yêu. Một phần nguyên nhân lớn là việc ảnh hưởng từ lối sống phương Tây với quan niệm cho và nhận đi cùng nhau, vì thế một nhóm bạn trẻ hiện nay cũng mạnh dạn thể hiện cách sống đó trongtình yêu.

Sòng phẳng trong tình yêu không phải là xấu, nhưng sự bộc lộ cũng cần tế nhị để tránh gây nên nhiều hoài nghi cho người trong cuộc, nhất là ở giai đoạn mới quen, mới yêu. Đến thời điểm chín muồi củatình yêu, nếu là người sòng phẳng, bạn nên nói chuyện thẳng thắn với người yêu để bày tỏ quan điểm, tránh tự tính toán, xử lý sẽ gây nên sự khó chịu từ đối phương. Có những cặp đôi, sau khi thống nhất quan điểm lại cảm thấy thoải mái hơn về tinh thần, và không thấy “ mắc nợ nhau”. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, nếu sự cho đi và nhận lại được xem xét quá chi li sẽ tạo thành một lối mòn trong suy nghĩ, về lâu về dài ở cuộc sống hôn nhân sự hy sinh không được đề cao, lúc này nảy sinh những mâu thuẫn rất khó giải quyết.

Trongtình yêucũng như đời sống thường ngày, có nhiều việc cần minh bạch, sòng phẳng, nhưng chỉ nên sòng phẳng với mức tài sản lớn, đặc biệt là cánh mày râu, không nên quá tính toán “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”, sẽ làm tổn thương người phụ nữ và giảm nhiệt huyết để bước vàotình yêulâu dài.

Theo Infonet

Chuyên đề:

11 ý kiến dành cho “Bi hài chuyện đàn ông đòi cưa đôi tình phí”

  1. phiêu Bạt 02/04/2013

    bỏ những bài viết kiểu này đi. vớ vẩn, nội dung viết kiểu này cũ lắm rồi. không có một tí gì gọi là có sức thuyết phục.. 😐

    Reply
    • nhất linh 02/04/2013

      phải chăng bạn cũng là trong những thằng đàn bà trên

      Reply
      • rõ ràng 02/04/2013

        ơ thế mày đi làm kiếm tiền rồi bị con bồ nó “bào” mày đi rồi hẵn há mõm nói tiếp nhé.
        Chi trả cũng có mức độ thôi ku 😀

        Reply
        • Andy 02/04/2013

          Gặp đứa con gái lợi dụng thỳ bỏ đi là đúng. Còn nếu yêu nhau thật lòng mà sợ tốn kém khi chi cho bạn gái thì bạn đúng là đàn bà lắm rồi đó

          Reply
          • Joly Pro 02/04/2013

            Lớp em có thằng còn hơn thế này ý chứ, cơ mà người yêu nó cũng giỏi cam chịu. Món lớn, món bé con nhỏ đều kham được, cơ mà chẳng hiểu sao sau 2 năm thì chia tay nhau chỉ vì cốc trà đá @@

  2. phạm ngọc quý 02/04/2013

    theo quan điểm của tôi thì trong trường hợp của bạn Huy là hoàn toàn bình thường nếu cả 2 đang đi làm rồi, hoặc cả 2 đều là sinh viên, trong trường hợp bạn gái còn đang học cấp 2,3 còn chàng trai đang đi làm, có công ăn việc làm ổn định rồi thì có thể làm ” bao đại nhân” đc. nhưng trong trường hợp này thì tôi thấy bạn Trang trong trường hợp này hoàn toàn là người con gái thực dụng, khi đi chơi mà con nghĩ như vậy thì trong tình yêu chắc chắn sẽ nghĩ thiệt hơn, k bao giờ biết yêu hết mình và yêu thật lòng, 1 người yêu thật lòng thì phải biết chia sẻ những điều khó khăn với nhau, nếu ngay từ những lúc ban đầu mà đã thế thì mình khuyên bạn Huy kia nên tránh xa những cô gái như bạn Trang, để tranh sau này tan cửa nát nhà … xin cảm ơn

    Reply
  3. CôngDanh 02/04/2013

    Còn 10k mình rủ em nó đi uống trà đá , nhưng em nó muốn đi xem phim ? làm sao đây ?

    Reply
    • thuê đĩa mang vào phòng có máy chiếu xem, qá lãng mạn

      Reply
  4. ghost 06/04/2013

    được trả tiền phụ nữ là niềm vui của mình, nhất là đó là người mình yêu. Tuy nhiên lâu lâu cô ấy cũng nên trả 1 bữa cho có qua có lại dù đó là cái gì đó rất nhỏ. Mình chỉ thích bao trọn gói luôn ít khi để phụ nữ trả tiền, hết tiền thì o đi chơi

    Reply
  5. noone 27/04/2013

    con gái bây giờ hễ nắm tay, ôm hôn là nói anh này lợi dụng.
    Trọng khi quen nhau cứ đòi hỏi xem phim galaxy, cinema, shopping, sinh nhật, hỏi ai lợi dụng ai?
    cách này rất là khả thi loại những em lợi dụng ra ngoài. mình ủng hộ

    Reply

Ý kiến dành cho NC