Home » Thế giới » TQ: Bà Lu Xueqin bị giam bất hợp pháp gần 300 ngày và đang bị nguy hiểm đến tính mạng
Chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới đây đã tiến hành một đợt đàn áp nghiêm trọng nữa nhắm vào những người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công.  Ngay cả các giáo hội Cơ Đốc được đăng ký chính thức trên khắp Trung Quốc cũng bị sách nhiễu.  Bà Lu Xueqin, một học viên Pháp Luân Công ở Thanh Đảo, đã bị cảnh sát Thanh Đảo bắt cóc hôm 2 tháng 5 năm 2013 vì vạch trần tội ác tra tấn của ĐCSTQ.  Bà đã bị giam giữ bất hợp pháp kể từ đó.  Theo chồng bà, ông Yan Zhenlin, sức khỏe của bà hiện rất xấu.  Luật sư của bà đã cố gắng xin cho bà được tại ngoại, nhưng cảnh sát Thanh Đảo từ chối không thả bà ra.

PLC

Ngày 2 tháng 5 năm ngoái, theo chỉ huy của Ban Chính trị Pháp luật và Phòng 610 Thanh Đảo, cảnh sát Thanh Đảo đã bắt cóc các học viên Pháp Luân Công Lu Xueqin, Yuan Shaohua, Yang Naijian và mẹ của ông là Liu Xiuzhen.  Cho đến nay, bà Lu Xueqin đã bị giam giữ bất hợp pháp gần 300 ngày.  Nhiều căn bệnh trước đó của bà đã tái phát, và bà đang sắp chết.
Chồng bà nói: “Hôm 19 tháng 2, luật sư có kế hoạch đi gặp vợ tôi, nhưng trại giam đã bác lời đề nghị đó.  Luật sư tự hỏi liệu có phải là vợ tôi sắp chết hay không.  May mắn là vợ tôi liên tục nói, ‘Tôi muốn gặp luật sư’.  Cuối cùng thì một người của trại giam đã dìu bà ấy ra gặp luật sư.  Vợ tôi đã không đứng lên được.”
Chồng bà rất lo lắng về sức khỏe của bà.  Bà bị giam ở một chỗ mà những người khác không thể nhìn thấy được là điều gì đang diễn ra và bà không thể chịu được tra tấn nữa.
Hôm 19 tháng 2, hai luật sư của bà Lu đã nộp đơn khiếu nại lên Wang Ge, thẩm phán của Tòa sơ thẩm Bắc Thanh Đảo.  Họ đề nghị trắng án cho bà Lu sớm như có thể.  Chồng bà Lu đã nộp đơn xin tại ngoại lên Wang Ge.  Ông cũng đã gọi điện cho đường dây nóng của cảnh sát để báo về tình trạng sức khỏe của vợ mình và đề nghị được giúp đỡ.
Chồng bà Lu nói: “Sau cuộc gặp mặt buổi sáng ngày 19 tháng 2, tôi đã nộp đơn xin tại ngoài vào buổi chiều.  Tôi muốn bà ấy ra ngoài để đi khám.  Tuy nhiên, họ bảo tôi rằng tình trạng sức khỏe của bà ấy không đủ xấu để được tại ngoại.”
Cùng ngày hôm đó, luật sư và gia đình đã trình những thông tin trên cho Yang Xiaoying, công tố viên thuộc Viện kiểm sát Quận Bắc Thanh Đảo.  Đầu tiên, bà Yang đồng ý nhận tài liệu.  Nhưng sau đó bà này nói qua điện thoai rằng, “Theo thủ trưởng của tôi, tôi không được phép chấp nhận nó.”  Bà này lấy cớ để không gặp luật sư và gia đình bà Lu.

Phóng viên NTD TV nói: “Các học viên Pháp Luân Công đã trở nên ốm yếu nghiêm trọng khi họ bị giam giữ trong trại giam, nhưng họ bị từ chối ân xá vì lý do y tế.  Bạn có nghĩ rằng điều này là đúng luật hay không?”

Tang Jitian, một luật sư ở Trung Quốc nói: “Chắc chắn là điều đó không đúng.  Ngay cả theo luật công bằng, bản thân đó đã là tội ác.  Đương nhiên là những quyền khác của người ta không thể bị tước đoạt.”

Bà Lu hiện đã 52 tuổi.  Bà đã từng bị nhiều bệnh tật khác nhau.  Vào cuối năm 1996, bà bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp.  Kể từ đó, sức khỏe của bà đã được cải thiện đáng kinh ngạc.  Tuy nhiên, do cuộc đàn áp của ĐCSTQ, bà đã bị giam giữ bất hợp pháp nhiều lần.  Khi bà trở về nhà, bà và những người bạn của mình đã chụp ảnh mô phỏng lại những nhục hình mà họ đã phải chịu trong trại giam.  Họ đăng những tấm ảnh đó lên các trang web ở nước ngoài để cho công chúng biết.  Vì điều này mà họ lại bị bắt lại.

Chồng bà nói: “Bà ấy đã bị bắt ở nhà một người bạn và sau đó bị bỏ tù.  Trong 10 tháng kể từ ngày 3 tháng 5, chúng tôi đã khiếu nại ở khắp nơi.  Những tấm ảnh mà họ chụp không vi phạm luật nào cả.  Họ chỉ phơi bày cuộc đàn áp cho xã hội biết thôi.  Họ vô tội.”

Trên thực tế, các học viên Pháp Luân Công không phải là nhóm người duy nhất bị đối xử bất hợp pháp như vậy ở Trung Quốc.  Vào giữa tháng 11 năm ngoái, Zhang Shaojie, một linh mục Cơ Đốc giáo được chính quyền phê duyệt ở Hà Nam, đã bị bắt giam cùng với những thành viên giáo hội khác.  Chính quyền của ĐCSTQ cho đến giờ vẫn không đưa ra bất cứ lý do nào.  Được biết rằng ông Zhang định bảo vệ quyền sở hữu của khu đất nhà thờ.  Tuy nhiên, ông đã bị quy tội “tập trung đám đông để gây rối trật tự công cộng” và “lừa đảo”.  Các thành viên giáo xứ nói rằng trường hợp này là đo các quan chức địa phương muốn chiếm đất của nhà thờ để xây dựng.

Theo China Aid News, một thành viên giáo hội tại gia ở tỉnh Tứ Xuyên muốn đăng ký một bữa tiệc Giáng sinh.  Ông đã thông báo cho cảnh sát.  Tuy nhiên, ông vẫn bị bắt giam vào đêm 24 tháng 12 năm ngoái.  Ông đã khiếu nại nhiều lần nhưng chính quyền vẫn từ chối không xem xét lại.

Vào cuối tháng 11 năm ngoái, Wang Zuoan, Trưởng Ban Công tác Tôn giáo ĐCSTQ, tuyên bố trong một bài phát biểu rằng chính quyền sẽ khoan dung đối với các hoạt động tôn giáo.  Những lời của ông này vẫn còn văng vẳng ở bên tai nhưng những vụ đàn áp cũng vẫn thường xuyên diễn ra như thế.


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc