Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Lời nguyền ‘không nạn 28/7’?

Tai nạn máy bay thảm khốc tại Pakistan ngày hôm qua không phải là vụ tai nạn máy bay thảm khốc duy nhất xảy ra vào ngày 28/7.

Nỗi đau mất đi người thân (Ảnh: Chinanews)


Theo kênh tin Sahara của Ấn Độ, “không nạn 28/7” đầu tiên xảy ra vào năm 1962. Khi đó, một chiếc máy bay AN10 của công ty hàng không Nga Aeroflot đã bị rơi khi đang cố gắng hạ cánh tại Sochi khiến toàn bộ 81 hành khách trên máy bay đều thiệt mạng.

Máy bay gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh (Ảnh: Chinanews)

“Không nạn 28/7” thứ hai xảy ra vào năm 1982. Máy bay tư nhân do một ca sỹ người Mỹ điều khiển chở 9 người thân cùng bạn bè đi du lịch. Không hiểu vì lí do gì mà máy bay đã bị rơi khi tới khu vực gần Lindale, Texas. Không một ai trên máy bay sống sót.

Lịch sử lại lặp lại vào lúc 10h ngày 28/7/2010 tại Pakistan (giờ địa phương). Một chiếc Airbus 320 mang số hiệu chuyến bay ED-202 chở 152 người, gồm cả 6 thành viên phi hành đoàn, đã đâm xuống đồi Margalla, nằm ở phía đông bắc thủ đô Islamabad (Pakistan), chỉ vài phút trước khi hạ cánh tại sân bay. Thi thể của 152 người đã được tìm thấy ngay trong ngày.

Ngày 28/7 khiến người ta liên tưởng đến ngày của những vụ tai nạn máy bay thảm khốc.

Sầm Hoa (Theo Chinanews, VietNamNet)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc