Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Vô vọng tìm kiếm hành khách và xe giữa biển nước
Mưa như trút, nước lũ lên nhanh, công tác trục vớt chiếc xe bị đắm cùng hàng chục hành khách xấu số bị lũ cuốn trôi ở xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) càng lúc trở nên vô vọng.

Nhiều thợ lặn giỏi và canô quần thảo gần một ngày trên biển nước nhưng đến 16 giờ chiều nay vẫn chưa có kết quả.

Những nạn nhân may mắn thoát chết sau chuyến xe bão táp, đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Như đã thông tin, 4 giờ sáng nay 18/10, xe khách BKS 48K-5868 lưu thông hướng ĐăkNông – Nam Định, bị nước lũ nhấn chìm trên QL 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 17 hành khách cố sức phá cửa kính, thoát được ra ngoài. 20 người còn lại mắc kẹt, cùng chiếc xe bị cuốn theo dòng nước.

Chính quyền địa phương ngay lập tức vào cuộc, tổ chức ứng cứu. Lực lượng công binh Quân khu IV và tỉnh đội điều động tới hơn 200 người, nhưng hiện vẫn bất lực trước biển nước mênh mông. Nước lũ dâng cao, quốc lộ giờ cũng biến thành sông, không dễ để xác định chiếc xe trôi dạt về hướng nào.

Nét mặt lo lắng của Bí thư tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, ông Nguyễn Hiền Lương đang có mặt tại hiện trường cho biết, công tác tìm kiếm hiện gặp rất nhiều khó khăn.

“Nhiều thợ lặn, dân chài có kinh nghiệm được huy động, quần nát dòng sông nhưng vẫn không ăn thua. Lũ lên chóng mặt, nước chảy xiết, trong lúc chiếc xe thì quá nhỏ. Gần nửa ngày tìm kiếm vẫn chưa thấy chút tín hiệu nào sáng sủa”, ông Lương lo lắng.

17 hành khách may mắn thoát chết đã được đưa về điều trị tại Trạm Gia Lách và Bệnh viện Nghi Xuân, nhưng nhiều người vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn.

Chị Trần Thị Mừng (46 tuổi, quê Nam Định) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân, ngất lên ngã xuống xót thương cô con gái còn nằm lại dưới dòng sông. Lúc trên xe, chị đang thiu thiu ngủ bỗng choàng tỉnh bởi một tiếng “rầm”. Giật mình ngó ra thấy chiếc xe lảo đảo giữa màn đêm, bánh trước chúi hẳn xuống sông, rồi cả xe lật ngửa.

“Nước tràn vào khoang mỗi lúc một nhiều, hành khách trên xe la hét. Tôi nhanh tay vớ lấy chiếc búa mang theo thủ thân, đập toang cửa kính, kéo tay con gái lao ra ngoài. Khổ, con bé nó hoảng, giãy giụa, tuột khỏi tay mẹ rồi mắc kẹt trong xe. Làm mẹ, còn gì đau hơn nhìn con chết mà không thể cứu”- chị Mừng chua chát.

Người phụ nữ này đã bơi hơn 2 km giữa biển nước tìm con trong vô vọng


Sinh ra ở vùng sông nước, bơi giỏi, người đàn bà rắn rỏi này đã bơi gần 2km giữa đêm tối tuyệt vọng tìm con. Chiếc xe bão táp chìm dần, rồi khuất hẳn.

Chia sẻ với các nạn nhân, trước mắt tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng.

Theo xaluan

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc