Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow » Chelsea = Man United = Arsenal + 2: Con đường xưa
Man United, Chelsea cạnh tranh sát sạt, còn Arsenal lẽo đẽo bám theo sau. Cục diện ấy, những ai hâm mộ Premiership đều quen thuộc tới mức sắp nhàm chán. Vậy nhưng mới sau 14 vòng, Premiership 2010/11 đã lại trở về quỹ đạo cũ. Vẫn sẽ chỉ Chelsea và Man United đua với nhau còn Arsenal hiện diện ở đấy mà cũng như không.

Tít mù rồi lại vòng quanh

Đầu giải, Chelsea khởi đầu hoành tráng, bỏ xa đoàn đua tới 5-6 điểm. Man United trầy trật, bị chỉ trích nặng nề. Còn Arsenal có vẻ sẽ là mối đe dọa đáng sợ nhất. Nhưng bây giờ, đâu lại vào đấy. Man United trở về đúng tư thế của kẻ thách thức số một trong khi Arsenal cho thấy họ còn lâu mới đủ tư cách chen chân nghiêm túc vào đường đua.

Trong một buổi chiều điên rồ ở Emirates, Arsenal bùng nổ dữ dội suốt hiệp 1 và rồi lại ỉu xìu như bánh đa ngâm nước ở hiệp 2. Sự mong manh ấy chẳng khác gì chính họ của những năm trước. Không ai phủ nhận Arsenal có thực lực nhưng cái lực ấy chỉ đủ giúp họ là một đội bóng mạnh chứ không thể là một đội bóng khổng lồ.


Rốt cục, Chelsea lại bị Man United bám sát!

Nếu như tại Emirates, Arsenal trải qua những phút điên rồ thì ở St Andrew’s, Chelsea lại nếm vị đắng của 90 phút thảm họa. Một thất bại nữa đẩy Chelsea vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Ancelotti và quan trọng hơn, nó khiến khoảng cách với Man United bị xóa nhòa gần như tuyệt đối (chỉ còn lại ưu thế về hiệu số bàn thắng). Nếu coi Chelsea và Man United đang ở một cuộc đua marathon thì Chelsea có tí ti lợi thế về khoảng cách nhưng lại bất lợi rõ rệt về sức bền.

Có một vấn đề đặt ra là sau 14 vòng đấu, khi Premiership 2010/11 đã trở về cục diện quen thuộc thì tương lai của nó sẽ đi tiếp đến đâu? Liệu cuộc đua song mã Chelsea – Man United sẽ được duy trì hay ai đó có thể chen chân vào trong thời gian sắp tới? Hy vọng rằng nhân tố mới sẽ xuất hiện để tránh cho Premiership một cái kết nhàm chán. Nhưng nhân tố mới ấy, lấy ở đâu ra?

Premiership thời loạn

Mới cách đây 1 tuần, Man United còn mong manh đến cực điểm ở Villa Park. Ấy thế mà bây giờ họ sắp cướp ngôi đầu của Chelsea. Chỉ có điều dù Man United làm được vậy thì sức thuyết phục tỏa ra từ họ cũng không lớn.

Bởi tất cả đều thấy Man United đá với ai cũng chật vật. Họ có thể thắng nhưng cũng có thể thua bất kỳ đối thủ nào. Từ Fulham, Bolton, Sunderland, West Brom tới Wolves, những đội bóng mà trước kia Man United coi là “muỗi” bây giờ đều có thể đâm họ những nhát chí mạng chứ không phải chỉ như “gãi ngứa” nữa. Một Man United như thế không thể coi là bản sao hoàn chỉnh của những Man United huyền thoại trong “triều đại” Alex Ferguson.

Song có lẽ, Man United vẫn sẽ sớm bứt lên ngôi đầu. Vì Chelsea đã nhìn thấy trước là sẽ còn khủng hoảng trong quỹ thời gian tính bằng tháng. Hơn nữa, Man United cũng đã bước qua giai đoạn gian khó nhất. Sắp tới họ còn đáng sợ hơn với sự trở lại của Rooney đích thực.

Thế mới thấy, trong bó đũa, dù sao người ta cũng phải miễn cưỡng chọn ra một cột cờ. Man United sẽ đóng vai ngọn cờ ấy, ít nhất là ở lượt đi. Song dĩ nhiên, chuyện một Man United chỉ còn là cái bóng mờ của quá khứ vẫn leo lên đỉnh không thể coi là điều may mắn cho Premiership. Bởi ngai vàng của giải đấu hóa ra chỉ như thứ phần thưởng, tạm dành cho những ông vua thời loạn. Và nếu ông vua ấy có mang tên Chelsea, Arsenal hay Man City thì cũng như nhau cả thôi. Mong manh, dễ tổn thương và dĩ nhiên, thiếu thuyết phục!

Bảng Xếp Hạng Vòng 14

TT Đội Trận Thắng Hòa Thua B/Thắng B/Thua Hệ Số Điểm
1 Chelsea 14 9 1 4 28 9 19 28
2 Manchester United 14 7 7 0 28 15 13 28
3 Arsenal 14 8 2 4 28 15 13 26
4 Bolton 14 5 7 2 26 20 6 22
5 Manchester City 13 6 4 3 15 10 5 22
6 Tottenham Hotspur 14 6 4 4 21 19 2 22
7 Sunderland 13 4 7 2 15 13 2 19
8 Stoke City 14 6 1 7 18 18 0 19
9 Liverpool 14 5 4 5 16 17 -1 19
10 Newcastle United 14 5 3 6 22 21 1 18
11 Blackpool 14 5 3 6 21 27 -6 18
12 Aston Villa 13 4 5 4 15 18 -3 17
13 Birmingham 14 3 7 4 15 17 -2 16
14 Wes Bromwich Albion 14 4 4 6 16 25 -9 16
15 Everton 13 3 6 4 14 13 1 15
16 Blackburn Rovers 13 4 3 6 15 18 -3 15
17 Fulham 13 2 8 3 13 13 0 14
18 Wigan Athletic 14 3 5 6 10 23 -13 14
19 Wolverhampton 14 2 3 9 14 25 -11 9
20 West Ham 14 1 6 7 11 25 -14 9
(Nguồn: Báo bóng đá)

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc