Home » Xã hội » Sinh viên cố đô ‘sát phạt’ tại quán cà phê
Khác với vẻ thướt tha, thanh lịch của nam sinh, nữ tú sinh viên Huế, một gốc khuất đang tồn tại với tệ nạn “sát phạt” nhau ở các quán cà phê, trong đó chiếm một lượng không nhỏ “bác thằng bần” là nữ sinh.

Được giới “giang hồ” cố đô coi là “casino” sinh viên nổi bật nhất chính là hai quán cà phê S.M và L., nằm sâu trong một con kiệt trên đường Lý Thường Kiệt, TP Huế. Điều đáng nói là không ít sinh viên bỏ bê việc học hành, thường xuyên có mặt ở đây để tham gia chơi đỏ đen nhằm… kiếm sống.

Sinh viên cố đô ‘sát phạt’ tại quán cà phê

Không ít sinh viên đến sòng bạc để “kiếm sống”

8h, tại quán cà phê L., hai tầng lầu quán đã rất đông khách, chủ yếu là giới trẻ, nhiều người vẫn đang còn khoác trên người bộ đồng phục, cặp, sách vở được vứt bỏ la liệt trên sàn quán… để chụm đầu vào những sòng bài. Bên ngoài quán, những chiếc xe tay ga đời mới với các biển số ngoại tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Nghệ An, Quy Nhơn, Gia Lai… dựng san sát nhau.

Lúc đầu, họ chỉ “khai màn” với những hội bài ghi điểm để trả tiền cà phê, ăn trưa nhưng khi đã hội đủ các “anh tài” thì màn cờ bạc thực thụ được bắt đầu. Tiếng la ó pha lẫn với chởi bới, văng tục… khiến ít ai nghĩ họ là sinh viên, những ai vào đây để thưởng thức cà phê luôn cảm thấy khó chịu. “Sao tại đây họ đánh bài ăn tiền một cách công khai, ngang nhiên vậy mà quán vẫn cho?”, một vị khách hỏi khi chứng kiến sự việc.

Tương tự, quán cà phê S.M nằm sát cạnh càng về chiều tối, các “con bạc” tập trung đông hơn, trong đó chiếm một số lượng lớn là nữ sinh viên vô tư ngồi “sát phạt” mà không cần quan tâm những gì đang diễn ra xung quanh mình. Những tờ tiền đủ mệnh giá khác nhau được các con bạc chung chi công khai. Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, một cô gái liền lên tiếng, “đánh bài chung tiền tươi mới có hứng, tụi em sinh viên xa nhà thì làm gì có tiền mà đánh nhiều…”.

Sinh viên cố đô ‘sát phạt’ tại quán cà phê

Các “nữ tú” cũng có mặt tại quán để “sát phạt”

Một điểm chung của hai “casino” này là chủ quán tận dụng mặt sàn nhà rồi bỏ những chiếc bàn nhỏ, khách ngồi bệt xuống nền và mỗi sàn có khoảng 15 đến 20 bàn. Khách vào đây ngoài việc uống nước, nếu có nhu cầu quán cũng phục vụ luôn việc bán bài tây với giá… 5.000 đồng/bộ mà không cần quan tâm “thượng đế” đánh bài uống nước, ghi điểm hay là đánh bài ăn tiền. Thực tế cho thấy, ở trong quán hầu như góc nào cũng thấy sinh viên nướng tiền vào sới bạc đỏ đen với nhiều thể loại khác nhau như đánh bài lộn xộn (tiến lên miền Nam), bài phỏm, binh xập xám, bài cào… cho đến xì tẩy (xì tố).

Trong lúc ngồi uống cà phê, đập vào mắt chúng tôi không dưới 5 chiếu bạc đang sát phạt nhau với số tiền càng lúc càng lớn dần. Chúng tôi cũng chứng kiến không ít “con bạc” khát nước phải cầu cứu “viện trợ” của bạn bè, chạy đi vay mượn, cầm cố điện thoại, laptop, xe máy… để gỡ gạc do thua quá nhiều, và dĩ nhiên số tiền đánh mỗi ván không hề nhỏ, “Hôm nay xui dữ quá, từ sáng tới chừ bay hết mấy chai (triệu) rồi… mi qua tiệm cầm đồ lấy cho tau thêm 2 chai nữa nhé”, một sinh viên vừa bỏ điếu thuốc lên miệng rít, vừa điện thoại cho bạn.

Trời Huế càng lúc càng tối dần, nhưng các “casino” lại càng xôm tụ, đông đúc hơn. Những con bạc thì say sưa “dán” mắt vào quân bài để sát phạt, còn một số ngồi ngoài thì liên tục bàn tán lô đề, bóng đá kèo trên, kèo dưới, tiền ăn ra sao, tài- xỉu thế nào… một cách khá rôm rả.

Sinh viên cố đô ‘sát phạt’ tại quán cà phê

Xe máy xịn mang biển số nhiều tỉnh khác nhau

Theo tìm hiểu của chúng tôi, phần lớn các con bạc có mặt ở hai quán cà phê này là giới sinh viên sống xa nhà, nhưng luôn muốn thể hiện là dân chơi, con đại gia. Lúc đầu, họ chỉ chơi nhằm giải trí, nhưng chơi suốt và bị bạn bè xấu lôi kéo nên thành bị nghiện, bỏ bê việc học hành. Nhiều phụ huynh khá giả chu cấp tiền, mua xe máy, laptop, điện thoại xịn… cho con cái nhưng không thể kiểm soát được họ tiêu xài như thế nào, sử dụng vào việc gì. Vì vậy, chỉ đến khi nhận được tin con bị đuổi học, tài sản đã đội nón ra đi và nợ nần chồng chất… thì mới “tá hỏa”, mặc dù trước đó nhiều gia đình vẫn cho rằng con mình đã là sinh viên ưu tú, ở nhà ngoan hiền.

Mặt khác, với sự “tiếp tay” của các quán cà phê, cũng như sự kiểm soát lỏng lẻo của chính quyền địa phương, đã làm tệ nạn cờ bạc trong sinh viên càng thêm nhức nhối, khiến nhiều cử nhân, kỹ sư, giáo viên… trong tương lai phải dừng bước, trở thành con nợ “bất đắc dĩ”.

Nguyễn Đăng

Theo BĐVN

Chuyên đề:

4 ý kiến dành cho “Sinh viên cố đô ‘sát phạt’ tại quán cà phê”

  1. kieu vi 10/11/2010

    mình là sinh viên ở huế, mình thấy tác giả viết về vấn đề này ” hơi quá”. Theo mình thấy, việc đánh bài ở quán cf hầu hết chỉ mang t.c giải trí chứ k phải là “đánh bài kiếm sống”, cũng chẳng phải để t.h đẳng cấp dân chơi hay con đại gia, nếu muốn họ chẳng bao giờ tới những nơi ntn để bạn chứng kiến và lấy tiền nhuận bút từ bài báo này!

    Reply
    • le thuy 10/11/2010

      mình đồng ý với Vi. đừng lấy con mắt chủ quan của bản thân để áp đặt mọi chuyện. những trường hợp như trên chỉ là rất ít.

      Reply
  2. hoang 10/11/2010

    ranh~ wa’. binh thuong nhu can duong hop sua^^

    Reply
  3. long@ 10/11/2010

    bit thi thua thot. k bit thi dua cot ma nghe. Vai~…

    Reply

Ý kiến bạn đọc