Home » Thời nay, Tiêu biểu sideshow, Văn hóa » Nhạc sĩ Quốc Trung bị fan Uyên Linh… dọa giết!
Chỉ vì tình yêu nồng cháy đối với giọng ca của tài năng Vietnam Idol Uyên Linh, fan của Uyên Linh đã không ngần ngại gửi tới nhạc sĩ Quốc Trung một lời nhắn nhủ mang đầy màu sắc… xã hội đen.

Uyên Linh đầy da diết với “Sao chẳng về với em” của nhạc sĩ Quốc Trung. Ảnh: Ân Nguyễn
Uyên Linh đầy da diết với “Sao chẳng về với em” của nhạc sĩ Quốc Trung. Ảnh: Ân Nguyễn


Tuy nhiên, lời nhắn nhủ “đanh thép” ấy không khiến cho nhạc sĩ Quốc Trung phải lo sợ. Trái lại, có vẻ như anh còn cảm thấy tâm đắc với sự việc hy hữu này, khi quyết định bê nguyên xi thông điệp đó lên trang Facebook cá nhân.

Anh viết: Nếu anh không làm CD cho ULinh thì em sẽ giết anh đấy !!!(nguyên văn của 1 bạn vừa ms cho mình)…Tình yêu luôn tỷ lệ nghịch với Tự do !

Qua đó, mới biết rằng, do quá mong chờ một sự kết hợp lý tưởng giữa Trần Nguyễn Uyên Linh với nhạc sĩ – nhà sản xuất âm nhạc Quốc Trung, fan của “viên kim cương” vừa được khai phá tại cuộc thi Vietnam Idol 2010 này đã buông lời nhắn có vẻ “lộng ngôn” nhưng ẩn sau đó lại chất chứa đầy yêu thương như vậy.

Điều thú vị là nguyện vọng chính đáng đó, mặc dù được phủ bên ngoài một sắc thái có vẻ “xã hội đen”, đã được rất nhiều người tán đồng. Đã có hơn 200 người bấm vào nút “Like” (yêu thích) chỉ chưa đầy một ngày sau khi chủ nhân Facebook đăng lên.

211210_

Hình chụp trang Facebook của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung

Nguyện vọng sở hữu một sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn chung của hai tên tuổi đang rất được chú ý này còn sôi sục trong hàng loạt comment (bình luận) ngay dưới đó như: Anh Trung ơi làm đĩa đi, lâu lắm rồi mới thấy được hiện tượng này mà. Mong đợi!, hay Anh làm đĩa cho Uyên Linh đi… Em bảo đảm là bán được 100.000 bản ngay sau khi ra đĩa và tạo nên cơn sốt chưa bao giờ có ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Một album được mong chờ nhất từ trước đến nay… Giờ em ra quán trà đá vỉa hè, hàng ăn, quán café khắp nơi nhắc đến Uyên Linh…

211210_01

Bình luận sôi nổi của các fan hâm mộ Uyên Linh

Dường như chưa đủ, cộng đồng Facebook còn lập ra hẳn một hội với tên gọi Hội những người muốn nhạc sĩ Quốc Trung làm CD cho Uyên Linh, mà ngay khi xuất hiện đã nhanh chóng thu hút được nhiều người tham gia.

Có vẻ như lần này, nhạc sĩ Quốc Trung đã thực sự bị… tác động tới tấp, không chỉ bởi lượng fan hùng hậu tự nguyện đứng ra “lobby” hộ Uyên Linh, mà chính thí sinh bản lĩnh này cũng không ngại công khai “vòi vĩnh” thành viên khó tính nhất của Ban Giám khảo Vietnam Idol 2010 làm đĩa cho mình.

Trong đêm tranh tài cuối cùng của cuộc thi, 18-12 vừa qua, Uyên Linh đã thể hiện phần thi ca khúc tự chọn của mình bằng một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Trung – bài hát “Sao chẳng về với em”.

Tại vòng bán kết Vietnam Idol 2010, trong đêm thi của 8 thí sinh diễn ra vào 2-10, sau phần dự thi của Uyên Linh với ca khúc “Với anh” (sáng tác: Hồ Hoài Anh), nhạc sĩ Quốc Trung đã đưa ra lời nhận xét: “Cách đây không lâu tôi đã trả lời phỏng vấn báo về cuộc thi Idol, họ có hỏi tôi về vấn đề sản xuất cho ca sĩ, tôi nói là: Từ lâu tôi không còn hứng thú để làm việc với các ca sĩ nữa. Nhưng mà sau khi em hát, tôi nghĩ tôi sẽ rút lại câu nói đó.”

Thoát khỏi cái bóng của hai diva đàn chị là Thanh Lam và Hồng Nhung đã từng hát rất thành công ca khúc này, cách xử lý bài hát tinh tế, da diết và đầy cảm xúc của Uyên Linh đã khiến người nghe gần như nín lặng. Và chính nhạc sĩ Quốc Trung cũng không khỏi bất ngờ và hứng thú với phần làm mới ca khúc của Uyên Linh.

Càng bất ngờ hơn, ngay sau khi kết thúc bài hát, cô đã đứng giữa sân khấu hóm hỉnh thú nhận: “Em chọn ca khúc này một phần để câu vote của fan anh Quốc Trung, và một phần nữa là em muốn nhắc anh Quốc Trung sau cuộc thi này phải làm đĩa cho em như anh đã hứa!”.

Lời nhắc nhở dễ thương này không chỉ được khán giả có mặt tại trường quay Vietnam Idol reo hò tán thưởng nhiệt liệt, mà ngay cả một thành viên khác trong Ban giám khảo – ca sĩ Siu Black cũng đã lên tiếng ủng hộ Uyên Linh (và cả ngầm thách thức nhạc sĩ Quốc Trung?!) với lời tuyên bố: “Sau cuộc thi này chị cũng muốn mời em làm đĩa, nếu anh Trung không làm thì chị sẽ làm, Siu Black Production sẽ làm đĩa cho em!”.

Không biết nhạc sĩ Quốc Trung vì lời tuyên bố này của chị Siu, hay vì… xao lòng bởi nụ hôn của Uyên Linh, mà có vẻ như anh đã… xuôi lòng. Ngay sau đêm thi đó, anh đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng: hôm nay vì 1 nụ hôn nên bị bắt phải hứa. Mình không hứa nhưng sẽ làm.

211210_02

Ca sĩ Siu Black và nhạc sĩ Quốc Trung thi nhau hôn tặng Uyên Linh bởi quá tâm đắc với phần trình bày xuất sắc bài hát “Take me to the river” của cô. Ảnh: Ân Nguyễn

Chia sẻ thú vị này lập tức cũng nhận được hàng trăm lượt ủng hộ và rất nhiều bình luận, từ tán đồng: em nghĩ anh làm cái điều anh nói là quá chuẩn :)) ko thể có ca sĩ nào hay hơn và 1 nhà sản xuất tài năng hơn, 1 sự kết hợp hoàn hảo, đến háo hức: chú Trung làm nhạc cho UL, khán giả rất mong đợi sản phẩm này , chú ơi, và cả rất đỗi tâm huyết: Là người thụ hưởng “kết quả” sản phẩm âm nhạc tuyệt vời mà anh giúp UL thực hiện, em sẽ truy lùng bằng được đĩa gốc trong thị trường loạn 4000 VNĐ/VCD copy để có thể nghe được hết từng âm vực tuyệt vời nhất trong đó. Cảm ơn & chờ đợi.

211210_03

Chia sẻ trên Facebook của nhạc sĩ Quốc Trung được rất nhiều người tán thành

Điều gì đã khiến cho quá nhiều người “điên đảo” vì Uyên Linh như vậy? Có lẽ, câu trả lời thật đơn giản, chỉ là: “Hãy thử một lần nghe cô ấy hát!”.

Theo xaluan.com

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc