Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow » Tuyển Việt Nam nếm trái đắng
Philippines đưa Việt Nam trở lại mặt đất sau khi thăng hoa với chiến thắng 7-1 trước Myanmar.

Anh Đức không một lần lập công dù có nhiều cơ hội. Ảnh: Thế Ngọc.


Ép sân liên tục, tạo được nhiều cơ hội ăn bàn nhưng khả năng dứt điểm kém cỏi cùng sai lầm ở hàng phòng ngự buộc Việt Nam phải trả giá. Nhập cuộc hừng hực, Việt Nam nhanh chóng nắm thế trận và liên tiếp tổ chức lên bóng ở biên. Tuy nhiên, Philippines lại là đội có cơ hội đầu tiên. Phút 16, cầu thủ đội bạn có pha dứt điểm nhưng bóng không qua được số đông hậu vệ Việt Nam trước khung thành.

Phút 20, Việt Nam có câu trả lời khi Minh Phương có pha sút phạt nguy hiểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, chủ nhà phải trả giá. Phút 37, hàng thủ Việt Nam lơi lỏng trong pha chống bóng bổng để cho Greatwich đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Dương Hồng Sơn, mở tỷ số 1-0 của trận đấu.

Bước sang hiệp hai, Việt Nam tích cực lên bóng gia tăng sức ép nhưng cầu thủ Philippines chủ động lui về rất sâu ở phần sân nhà để phòng ngự. Đội bạn triệt để thực hiện việc theo người sát cùng những pha vào bóng rắn.

Trọng Hoàng vào sân giúp hàng tiền vệ Việt Nam có thêm sức mạnh ở hiệp hai. Ảnh: Thế Ngọc.


Tiếp tục bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, Việt Nam lại nhận bàn thua thứ hai. Phút 78, Như Thành để mất bóng và Younghusband dễ dàng nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Philippines.

Phút cuối cùng, Thành Lương sút bóng trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn danh dự cho Việt Nam.

Đội hình của tuyển Việt Nam

Thủ môn: Dương Hồng Sơn

Hậu vệ: Đình Đồng, Như Thành (Quang Hải 80’), Phước Tứ, Quang Thanh

Tiền vệ: Vũ Phong, Tài Em, Minh Phương, Thành Lương, Tấn Tài (Trọng Hoàng 61’)

Tiền đạo: Anh Đức

Theo Ngôi Sao

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc