Home » Tiêu biểu sideshow, Văn hóa » Hãi hùng đêm… “cướp” ấn đền Trần
Những người tham dự lễ Khai ấn đền Trần đêm 16 rạng sáng 17-2 khi đã thoát khỏi đám đông hỗn loạn vẫn còn chưa hết cảm giác hãi hùng khi nhìn cảnh đám đông giẫm đạp lên nhau trong đêm “cướp” ấn

Sau những nghi thức rước ấn, tế lễ bên trong đền Trần, lễ khai ấn chính thức diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 16-2. Như thường lệ, mùa lễ hội năm nay, người ta vẫn phải “cướp” ấn, giành giật nhau để có ấn chứ không phải xin ấn.


Nói là lễ khai ấn nhưng thực chất đây là lễ phát ấn đã được in sẵn trước cho người đi trẩy hội đền Trần.

Những người đến đền Trần với sự thành tâm và tâm thế điềm tĩnh hầu như đều phải ra về tay trắng. Chỉ những người thật khỏe mới dám chen lấn và… “dũng cảm” thì mới lấy được “ấn vua” mang về.

Cách phát ấn mới của ban tổ chức gần như bị phá sản hoàn toàn khi không có ai ổn định trật tự và yêu cầu những người xin ấn xếp hàng. Rất nhiều “phe ấn” xuất hiện bên ngoài đền Trần bán ấn với giá cao gấp 5 lần mức giá của ban tổ chức lễ hội.

Mua ấn như... ăn xin! (Ảnh NLĐ)


Ấn đền Trần được đem ra ngoài bán ngay khi bên trong vẫn diễn ra hoạt động phát ấn(Ảnh NLĐ)


Sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để “cướp” ấn(Ảnh NLĐ)


Biển người bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau vào đền từ 23 giờ 30 phút(Ảnh NLĐ)


Chen lấn tìm một vị trí đẹp (Ảnh Tuổi Trẻ)


"Rũ rượi" xông vào "cướp" ấn (Ảnh Tuổi Trẻ)


Ngất xỉu vì chen lấn (Ảnh Tuổi Trẻ)


Theo 24h
Chuyên đề: ,

01 ý kiến dành cho “Hãi hùng đêm… “cướp” ấn đền Trần”

  1. lê tuân 20/02/2011

    Không thể chấp nhận được. Người Việt Nam mình sao lại thế nhỉ? Chẳng có chút văn hóa nào. Các cơ quan chức năng đâu hết rồi.

    Reply