Home » Tiêu Điểm, Xã hội » Khách gửi xe ngày Tết bị ‘chặt chém’ vô tội vạ
Mặc cho những tiếng phản đối của du khách, các bãi gửi xe tự phát ở các nơi vui chơi giải trí, chùa chiền vẫn chém giá cao gấp 10 lần quy định.

Ngay trong sáng mùng 2 Tết, lượng khách đổ về khu Du lịch Suối Tiên (quận 9) mỗi lúc một đông. Cũng tại đây, những bãi giữ tự phát mọc lên như nấm. Cạnh khu vực này có tới hơn 30 điểm giữ xe máy tự phát. Họ “tung” người tràn ra quốc lộ, chèo kéo du khách gửi xe.

Bãi giữ xe tự phát ngay cổng khu Du lịch Suối tiên có giá 20.000đ/xe. Ảnh: An Hội.
Bãi giữ xe tự phát ngay cổng khu Du lịch Suối tiên có giá 20.000 đồng /xe. Ảnh: An Hội.

“Gửi xe có một lúc mà sao mà chú lấy cao thế?”, “Chẳng khác gì bóp cổ người ta?”, tiếng la lối của một phụ nữ đang dắt xe khỏi bãi gửi mới “mọc” bên Khu du lịch Suối Tiên khiến nhiều người đồng tình. Đáp lại, người đàn ông thu vé sẵng giọng: “Ngày Tết chỗ nào chẳng vậy. Thế bà có định trả tiền hay không?”. Người phụ nữ đành ấm ức móc 20.000 đồng ra trả.

Ghi nhận của VnExpress, hầu hết bãi xe tự phát xung quanh khu vực này đều thu của du khách với giá 15.000-20.000 đồng/chiếc. Mỗi bãi có khoảng 4-5 người đàn ông đứng trên đường làm nhiệm vụ kéo khách vào gửi bãi xe của mình. Khi khách có ý định tìm chỗ khác thì ngay lập tức có người chặn đầu xe lôi vào bãi của mình. Nếu ai phản đối sẽ được “ăn” câu chửi “đầu xuân” của những người giữ xe.

Còn tại đường hoa Nguyễn Huệ, nắm bắt được tình hình sẽ thiếu nhiều bãi gửi xe như năm trước và hạn chế nạn “chặt chém” du khách tới đây trong những ngày Tết, UBND TP đã chấp thuận cho Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP được sử dụng một phần vỉa hè của đường phố lân cận tổ chức gần 20 điểm giữ xe.

Chiếc phiếu gửi xe của Công ty du lịch Sài Gòn của du khách tới đường hoa Nguyễn Huệ có giá 10.000đ.
Chiếc phiếu gửi xe này của du khách tới đường hoa Nguyễn Huệ có giá 10.000 đồng. Ảnh: An Hội

Tuy nhiên, lượng du khách tới đường hoa quá đông nên không đủ chỗ. Vì vậy mà nhiều bãi giữ xe tự phát mọc nhanh chóng trên đường Pasteur, Hồ Tùng Mậu, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng… với giá 15.000 – 20.000 đồng/chiếc.

Anh Vũ Văn Thành (Gò Vấp) nhễ nhại mồ hôi vừa lấy xe ở bãi gửi trên đường Tôn Đức Thắng cho biết: “Vào bãi xe của lực lượng lực lượng Thanh niên Xung phong thì không còn chỗ nên phải gửi bên ngoài. Đường thì đông, có chỗ gửi xe cũng là mừng rồi. Họ lấy 20.000 đồng chứ có hơn nữa cũng phải chịu”.

Ngoài những điểm giữ xe tự phát “chặt chém” du khách, thì những điểm bãi giữ xe của Thanh niên xung vẫn đảm bảo quy định giá giữ xe là 2.000 đồng/xe gắn máy/ban ngày; 3.000 đồng/xe gắn máy/ban đêm; 500 đồng/xe đạp/ban ngày, 1.000 đồng/xe đạp/ban đêm; giữ mũ bảo hiểm: 500 đồng/nón. Trước những bãi gửi xe này đều có biển ghi rõ giá gửi xe.

Không chỉ ở các khu vui chơi mà ngay cả các chùa chiền ngày Tết giá giữ xe cũng bỗng dưng “leo thang”. Biết rằng tâm lý “có thu nhiều tiền cũng chẳng ai kêu” của người dân đi chùa những ngày đầu năm mới nên các chủ bãi giữ xe sẵn sàng thẳng tay “chặt chém”.

Như tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), trong những thời điểm “nóng”, những bãi xe tự phát mọc lên trên vỉa hè, trong hẻm giá cũng lên tới 20.000 đồng mà vẫn đông nghịt.

Trước đó, UBND TP HCM đã có những văn bản chỉ đạo nghiêm cấm việc tự ý nâng giá giữ xe tùy tiện trong dịp lễ, Tết, nhưng trên thực tế giá giữ xe một số nơi vẫn bị “leo thang” khiến cho người dân, du khách bức xúc.

An Hội

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc