Home » Chuyện lạ, Giải trí » Một thanh niên bị diều “kéo” lên trời

Người dân tại Trung tâm thành phố Hoài An (tỉnh Giang Tây) bị một phen hốt hoảng khi một thanh niên bị diều kéo đi lơ lửng giữa trời.

Chiều 5/4, trong lúc mọi người đang hóng mát, dạo phố, chợt có mấy thanh niên xuất hiện với chiếc diều phượng hoàng sặc sỡ. Chiếc diều dài 20 mét, tính cả đuôi của phượng hoàng dài 40 mét, chiều dài 2 sải cánh là 50 mét, được nối bằng dây to.

images60305

Chàng thanh niên bị treo lơ lửng


Nhóm thanh niên bắt đầu kéo diều lên. Sau nhiều lần thả diều, cuối cùng một cơn gió to đã đưa diều bay tít lên cao. Chợt mọi người hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu. Thì ra diều lớn quá, lực bay lên quá mạnh nên đã “kéo” luôn một trong số thanh niên cầm dây thả diều lên trời.

Lúc gió to, nhóm buông dây thả diều ra thì anh chàng kia tay vẫn nắm lấy sợi dây cước và bị lôi lên cao khoảng 7 mét.

Đám đông vội vàng kêu gọi mọi người phụ giúp nắm lấy sợi dây cước để kéo diều xuống. Sau hơn 15 phút, dưới sự giúp đỡ của mọi người, anh chàng được đưa xuống đất an toàn.

(Theo NLD/bee)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc