Home » Thể thao » Chelsea “hạ cánh an toàn” với vị trí thứ 3

HLV Rafa Benitez đã có ngày chia tay Chelsea theo cách rất trọn vẹn bằng thắng lợi 2-1 trước Everton tại Stamford Bridge. Như vậy, The Blues đã bảo toàn được vị trí thứ 3 chung cuộc tại Premier League 2012-2013 và sẽ có vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

Dù đã 99% chắc một suất trong Top 4 nhưng Chelsea vẫn còn nhiều động lực chiến đấu để bảo toàn vị trí thứ 3 chung cuộc, tương đương tấm vé vào thẳng vòng bảng Champions League. Đáng chú ý là cuộc đọ sức ở Stamford Bridge đêm nay sẽ là màn chia tay của cả 2 chiến lược gia Rafa Benitez (rời vị trí HLV tạm quyền Chelsea) và David Moyes (chuyển tới MU thay thế Sir Alex Ferguson).

Mata sớm đem về lợi thế dẫn bàn cho Chelsea
Mata sớm đem về lợi thế dẫn bàn cho Chelsea

Do vừa phải căng sức ở trận chung kết Europa League 3 ngày trước cộng thêm chấn thương của Eden Hazard và thủ quân John Terry, HLV Rafa Benitez đành miễn cưỡng tạo ra một số xáo trộn trong đội hình trước Everton. Ở hàng tiền vệ, tài năng 18 tuổi Nathan Ake bất ngờ được chọn để đá cặp với Frank Lampard trong khi hỗ trợ cho trung phong Demba Ba là Oscar, Juan Mata và…Fernando Torres thay vì Victor Moses.

Vòng 38Premier League

Chủ nhật, 19/5/2013
Chelsea2-1Everton
Liverpool1-0QPR
Man City2-3Norwich City
Newcastle0-1Arsenal
Southampton1-1Stoke
Swansea0-3Fulham
Tottenham1-0Sunderland
West Brom5-5Man Utd
West Ham4-2Reading
Wigan2-2Aston Villa

Bên phía các vị khách, David Moyes không tạo ra nhiều sự xáo trộn trong trận đấu khép lại 11 năm dẫn dắt Everton khi những gương mặt nổi bật nhất củaThe Toffeesnhư Fellaini, Baines, Mirallas hay Anichebe đều xuất hiện từ đầu. Dù vậy, với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm rõ ràng hơn, Chelsea vẫn là đội chiếm ưu thế ở những phút đầu.

Phút thứ 4, Fellaini có đường chuyền về rất chủ quan để cho Demba Ba cướp được bóng trong vòng cấm địa nhưng vẫn còn may cho Everton là chân sút người Senegal lại dứt điểm ra ngoài khá cẩu thả. Tuy nhiên, đến phút thứ 7, Chelsea đã nhanh chóng phá vỡ thế cân bằng của trận đấu.

Nhận đường chuyền từ Oscar sau một pha phản công chớp nhoáng, Demba Ba tung cú sút chìm khó chịu sát vòng 16m50 khiến Tim Howard không thể bắt dính bóng. Liền sau đó, Juan Mata đã kịp thời ập vào đá bồi tung lưới Everton, mở tỉ số cho Chelsea.

Thế nhưng, niềm vui củaThe Blueslại ngắn chẳng tày gang khi Everton cũng chỉ mất có 7 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phần lỗi lớn trong tình huống này xuất phát từ David Luiz khi trung vệ người Brazil băng lên để cản phá đường chuyền của đối phương nhưng lại đẩy bóng quá dài để cho Naismith cướp được. Sau một pha đập nhả ăn ý với Anichebe, Naismith đã có cơ hội đối mặt với Petr Cech và chẳng có gì khó khăn để tiền đạo người Scotland đánh bại thủ thành đối phương.

…nhưng Everton cũng chứng tỏ được sự khó chịu của họ bằng bàn gỡ hòa
…nhưng Everton cũng chứng tỏ được sự khó chịu của họ bằng bàn gỡ hòa

Bị gỡ hòa chóng vánh song Chelsea không hề tỏ ra nao núng. Đoàn quân của Rafa Benitez vẫn chiếm lĩnh tốt thế trận và liên tiếp tạo ra những cơ hội ăn bàn nhưng hết Nathan Ake, Mata rồi Lampard đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Everton cũng chơi khá ngang ngửa với Chelsea trong hiệp một khi bên cạnh tình huống gỡ hòa của Naismith, những Gibson hay Anichebe đều có lần bắt Petr Cech phải vất vả cứu thua. Bởi thế, tỉ số hòa 1-1 trong hiệp đấu đầu tiên có thể xem là kết quả khá công bằng cho cả hai đội.

Bước sang hiệp hai, Chelsea suýt nữa đã tái lập được thế dẫn bàn. Phút 47, sau quả phạt góc bên cánh trái, Gary Cahill khống chế được trái bóng trong một tình huống lộn xộn. Trung vệ người Anh dứt điểm rất mạnh và hiểm nhưng Tim Howard đã kịp thời đổ người cứu thua cho Everton.

Phút 65, thời cơ tiếp tục đến với đội chủ nhà khi Demba Ba chuyền bóng rất tinh tế cho Mata đối mặt với Tim Howard. Tuy nhiên, Mata đã xử lí bị lỗi và để các hậu vệ Everton kịp thời lùi về can thiệp.

Torres là người hùng của Chelsea ở trận đấu này với bàn thắng ấn định tỉ số
Torres là người hùng của Chelsea ở trận đấu này với bàn thắng ấn định tỉ số

Phải đến phút 76,The Bluesmới tìm ra cách “trị”The Toffeesvà người hùng của họ chính là Fernando Torres. Oscar tạt bóng từ cánh phải vào chính xác để Moses bật cao đánh đầu chuyền bóng chiến thuật cho Torres. Ở một tư thế rất thuận lợi,El Ninotung ra cú vô lê sấm sét vào góc gần khiến Howard đành phải bất lực.

Trong những phút còn lại, Chelsea chủ động chơi chậm để bảo vệ thành quả bởi chỉ cần thắng, họ sẽ chắc chắc giữ được vị trí thứ 3 của mình. Và cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thầy trò Benitez đã hoàn thành được nhiệm vụ đó.

2 năm trước, Carlo Ancelotti từng phải chia tay Chelsea bằng trận thua 0-1 dưới tay Everton. Tuy nhiên, Benitez thì không thảm như vậy khi ngày giã biệt Stamford Bridge của ông đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ bằng thắng lợi trước David Moyes và các học trò.

Đội hình thi đấu:

Chelsea:Cech, Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole, Lampard, Ake, Torres, Mata (Azpilicueta), Oscar (Ferreira 89’), Ba (Moses 66’).

Everton:Howard, Coleman, Jagielka, Distin, Baines, Mirallas, Gibson, Fellaini, Pienaar, Naismith (Jelavic 67’), Anichebe (Heitinga 67’).
Kết quả chung cuộc Premier League 2012/13
Vô địch: Manchester United
Á quân: Man City
Dự Champions League: Chelsea (vào thẳng), Arsenal (đá play-off)
Dự Europa League: Tottenham (thứ 5), Wigan (vô địch FA Cup), Swansea (vô địch Carling Cup)
Xuống hạng: Wigan, Reading, Queen Park Rangers.

 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

H/s

1

Manchester United

89

38

28

5

5

86-43

2

Manchester City

78

38

23

9

6

66-34

3

FC Chelsea

75

38

22

9

7

75-39

4

FC Arsenal

73

38

21

10

7

72-37

5

Tottenham Hotspur

72

38

21

9

8

66-46

6

Everton

63

38

16

15

7

55-40

7

FC Liverpool

61

38

16

13

9

71-43

8

West Bromwich

49

38

14

7

17

53-57

9

Swansea City

46

38

11

13

14

47-51

10

West Ham United

46

38

12

10

16

45-53

11

Norwich City

44

38

10

14

14

41-58

12

FC Fulham

43

38

11

10

17

50-60

13

Stoke City

42

38

9

15

14

34-45

14

FC Southampton

41

38

9

14

15

49-60

15

Aston Villa

41

38

10

11

17

47-69

16

Newcastle United

41

38

11

8

19

45-68

17

AFC Sunderland

39

38

9

12

17

41-54

18

Wigan Athletic

36

38

9

9

20

47-73

19

FC Reading

28

38

6

10

22

43-73

20

Queens Park Rangers

25

38

4

13

21

30-60

 

Nguyễn Huy

Theo dantri

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc