Home » Thể thao » U19 xin lỗi khiến người hâm mộ thức trắng đêm
“Các em đã chơi đầy nỗ lực suốt 120 phút. Thất bại này là đáng buồn, nhưng là trải nghiệm quý giá với các em. Hãy vững tâm! Hãy đứng dậy sau thất bại để lợi hại hơn nhiều lần”.

Các cầu thủ U19 đã thức trắng đêm chia sẻ những suy nghĩ của mình trên Facebook và nhận được vô số những lời chia sẻ của người hâm mộ, sau trận chung kết U19 Đông Nam Á giữa tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia. Tuy thất bại trên chấm 11 m đầy may rủi nhưng các cầu thủ trẻ của chúng ta đã mang lại cho người hâm mộ rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả chiếc cúp vô địch. 

Cầu thủ Trần Hữu Đông Triều viết trên Facebook: “Xin lỗi… xin lỗi mọi người nhiều lắn…”, đó cũng là chia sẻ của Đức Huy, Lam Ti Phông… Và họ nhanh chóng nhận được những lời an ủi, động viên của người hâm mộ. 

u19 viet nam

U19 Việt Nam thất bại trong trận chung kết nhưng vẫn nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Trên Fanpage của CLB Hoàng Anh Gia Lai, một fan chia sẻ: “Tiếc nuối!” Ừ, ai mà chẳng tiếc nuối. Nhưng khi các em thua chúng tôi còn vui cười vỗ tay trước khi về. Là vì sao? Vì các em là những tinh thần thép, các em là những người anh hùng quả cảm. Người ta có câu “Thắng là thành công, thua là thành nhân”. Cả triệu người hâm mộ Việt Nam đều tin các em sẽ trưởng thành hơn và biết đứng dậy sau thất bại. Đó là một thành công lớn. U19 Việt Nam vô địch! Hãy dành những lời tốt đẹp nhất để gửi tới các em”.

Nhà báo Nguyễn Hữu Kế viết trên Facebook: “Chia buồn với các em U19 Việt Nam. Các em đã chơi đầy nỗ lực suốt 120 phút. Thất bại này là đáng buồn, nhưng là trải nghiệm quý giá với các em. Hãy vững tâm! Hãy đứng dậy sau thất bại để lợi hại hơn nhiều lần”.

Nhiều khán giả cũng cho rằng thất bại đầu tiên này lại là cần thiết cho các cầu thủ trẻ của chúng ta sau những chiến thắng như chẻ tre từ đầu giải.

Facebooker Ivan Trần cho rằng: “Xét một cách khách quan, tớ thấy việc U19 Việt Nam thất bại là cần thiết, chúng ta không cần vô địch một giải trẻ thử nghiệm để rồi mất đi thêm một thế hệ nữa vì được tung hô quá sớm…”.

Bình luận viên Anh Ngọc: “Thật tự hào về U19 Việt Nam. Cám ơn các cháu. Chiến thắng và chiếc cúp không phải là điều kiện quan trọng nhất để giành được trái tim của người hâm mộ. Mong cho các cháu tiếp tục tiến bộ, và rồi đừng lụi tàn như một thế hệ giỏi mà bóng đá chúng ta đã sản sinh ra, thế hệ Văn Quyến…”.

Nhà báo Giang Lao cho rằng: “Thắng, thua 11 m là may rủi thôi. Nhưng U19 Việt Nam đã giành chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Đá vậy là quá dữ rồi. 30 nghìn khán giả, sức ép đội chủ nhà đá như triệt hạ… Tuy thua, nhưng U19 Việt Nam đã được nhiều thứ. Trải nghiệm đá một trận chung kết, trải nghiệm trước sức ép, trải nghiệm phải đá dưới áp lực khán giả đối phương… đứng vững 120 phút là quá được. Nếu may mắn đã thắng 2, 3 – 0 từ 90 phút chính”.

Độc giả Trần Thọ cho rằng: “Tương lai bóng đá Việt là đây, nhiệt tình, máu lửa nhưng vẫn đầy chất kỹ thuật, uyển chuyển… Chúc các em thành công và đứng vững trên đôi chân của mình”. 

Độc giả Nguyễn Đinh Chương chia sẻ: “Sau khi xem trận đấu, có hai điều đọng lại khiến những người yêu bóng đá chân chính phải suy nghĩ. Thứ nhất, tôi tin rằng mọi người hâm mộ bóng đá đều phải công nhận một điều là đội bóng U19 Việt Nam đã thi đấu một trận đấu đầy quả cảm, bằng thứ bóng đá vừa mang tính hiện đại, thấp thoáng kiểu bóng đá châu Âu, nhưng không kém phần đẹp mắt”. 

“Các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân hơn hẳn đối thủ, ý thức chiến thuật lẫn những miếng tấn công đa dạng. Ngược lại, đội chủ nhà đã chứng tỏ sự yếu kém của mình bằng những đòn đá ác ý, sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn, nhìn các cầu thủ đau đớn, nằm sân hay rời sân bằng cáng mà lòng tôi vừa đau xót vừa phẫn nộ”.

“Thứ hai, đây là một giải đấu của cầu thủ trẻ, những cầu thủ đang bắt đầu chập chững vào nghề, lý ra cần phải có sự sòng phẳng, công tâm từ phía người lớn, để các em có được niềm tin vào nghề. Đằng này thì người lớn đã làm gì? Xui học trò đá xấu, đá rát để nhằm triệt hạ đối phương”.

“Nếu là người thầy, người huấn luyện viên có tâm thì trước những đòn tiểu xảo hay ác ý của học trò cần phải nghiêm khắc. Còn phía trọng tài thì cần phải công tâm, nếu không phải sân nhà thì chắc chắn đội Indonesia đã phải nhận ít nhất 10 thẻ, thậm chí cả thẻ đỏ. Điều này lý giải tại sao bóng đá Đông Nam Á loay hoay mãi vẫn là vùng trũng”.

Nickname Pham Huu Vinh nhận định: “Chưa có lứa cầu thủ nào của Việt Nam ta kể cả thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Sỹ Hùng… chơi bóng ở đẳng cấp cao như các em. Đi bóng tự tin kể cả ở phần sân nhà, kể cả các cầu thủ tuyến phòng ngự… đều rất tự tin, và đẳng cấp”.

“Tối qua xem các em thi đấu, tôi thấy sướng mắt và đầy tự ào về các em. Giải thưởng Fairplay mà ban tổ chức trao cho chúng ta là hoàn toàn xứng đáng vì chơi với một đội chọn lối đá thiên về thể lực, đá rắn, phạm lỗi nhiều như thế mà cả trận các em không ai bị thẻ vàng, mắc 9 lỗi so với 25 của đối thủ, không một cầu thủ nào có những phản ứng thái quá trước các quyết định có phần nương tay của vị trọng tài người Thái”.

“Đó chính là vấn đề đạo đức và ý thức của tất cả các em, điều mà đối với các thế hệ đàn anh của các em chỉ một số rất ít người có được điều này. Cuối cùng tôi xin được nói lời cảm ơn sâu sắc tới bầu Đức, người đã giúp cho chúng ta có thế hệ cầu thủ đầy tài năng và đức độ này, chúc các em luôn khỏe và ngày càng tiến bộ hơn nữa trong những giải đấu tiếp theo”.

fbCác cầu thủ U19 Việt Nam đăng status xin lỗi người hâm mộ cả nước ngay khi trận đấu kết thúc.

Cầu thủ trẻ Trần Hữu Đông Triều đá quả 11 m cuối cùng cho U19 Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời an ủi, động viên từ người thân cũng như người hâm mộ. 

Facebooker Van Dan Nguyen động viên: “Đá hết mình như vậy là quá tốt rồi, bóng đá là như thế đó, phải biết quên đi và tiếp tục thực hiện những ước mơ thành sự thật”. 

“Hãy khóc thật nhiều để ngày mai nụ cười trong vinh quang em nhé, chúc mừng em, chúc mừng bầu Đức, chúc mừng U19 Việt Nam đã có một lứa cầu thủ như các em, chúng tôi là người hâm mộ sẽ tin tưởng và tiếp sức cùng các em”, độc giả Nguyễn Sơn Hà chia sẻ.

Facebooker Hai Phi Thi Minh bình luận: “Phải nói các em đã cho mọi người xem một trận đấu vô cùng kịch tính, hấp dẫn. Chúng ta kém hơn họ về thể lực nhưng các em đã hơn hẳn họ về kỹ thuật, khéo léo và sự chơi đẹp của mình, các em đã thực sự để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Tuy Indonesia đã dành được chức vô địch, nhưng với lối chơi xấu của họ thì chưa hẳn đã là chiến thắng đâu em ạ. Hãy tiếp tục cố gắng lên em nhé”

Văn Quyết tổng hợp

Theo vnexpress


01 ý kiến dành cho “U19 xin lỗi khiến người hâm mộ thức trắng đêm”

  1. may danh giay 24/09/2013

    Càng nhìn những giọt nước mắt của các e mà càng thêm ghét ông trọng tài.

    Reply

Ý kiến bạn đọc