Home » Chuyện lạ, Giải trí » “Quái vật đáy đại dương” dạt vào bãi biển
Ngày 8.5, người dân địa phương vùng bãi biển Pukehina cách khoảng 120 dặm về phía đông của Auckland (New Zealand) đã phát hiện xác chết của một động vật biển to lớn dạt vào bờ.

 

Với hàm răng sắc nhọn lởm chởm, hàm trên và ruột của nó bị rách, phần sau đã bị phân hủy khá nhiều.

Sự xuất hiện của sinh vật biển này đang tạo nên sự suy đoán mang màu sắc mê tín của người dân địa phương. Họ cho rằng đó là một “quái vật biển” sống ở sâu dưới đáy đại dương, và xác chết dạt vào bờ tại khu vực này dễ mang lại điềm xấu.

Nhiều người cho rằng đó là một con cá voi sát thủ, hoặc cá sấu nước mặn khổng lồ, cũng có thể là giống lươn moray, một số loại cá heo, hoặc một sinh vật gì đó sống từ thời tiền sử.

Chuyên gia về động vật có vú biển Anton van Helden của New Zealand bác bỏ ý kiến cho rằng đó là một loại khủng long, Theo ông, cấu trúc vây của con vật cho thấy nó là một con cá voi sát thủ, sống phổ biến trong Vịnh Plenty. “Nó dài khoảng 9m, nhưng phần dưới của cơ thể có lẽ chủ yếu là ruột bị lòi ra do nó bị các loại cá rỉa thịt sau khi chết”.

 

 

Theo danviet

Chuyên đề: ,

01 ý kiến dành cho ““Quái vật đáy đại dương” dạt vào bãi biển”

  1. nha nha 09/05/2013

    Trông ghê nhỉ

    Reply

Ý kiến dành cho nha nha