Home » Thế giới » Mùa mưa tang thương nhất của Ấn Độ
Mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt và lở đất ở miền Bắc Ấn Độ đã cướp đi mạng sống của ít nhất 130 người, biến nó trở thành mùa mưa tang thương nhất trong những năm gần đây.

Văn phòng cứu trợ thiên tai Ấn Độ lo ngại, số người chết sẽ tiếp tục tăng lên bởi thông tin liên lạc ở nhiều khu vực đã bị gián đoạn trong khi số người mắc kẹt bên trong những căn nhà bị cuốn trôi chưa thể xác định. Bên cạnh đó, 73.000 khách hành hương tiến về một ngôi đền trên dãy Himalayas cũng đang bị mắc kẹt.

Bức tượng thần Shiva trong tín ngưỡng Hindu đứng giữa dòng nước sông Hằng khi nó dâng lên phá hủy Rishikesh, thuộc bang Uttarakhand, nằm trên dãy Himalayas.
Cậu bé ngồi chênh vênh trên chiếc thang gỗ khi nước sông dâng lên, làm ngập các căn nhà, tuyến phố gần sông Yamuna sau những ngày mưa lớn ở New Delhi.
Người đàn ông bơi giữa dòng nước lũ đục ngầu khi nước sông Yamuna tràn vào nơi người dân sinh sống.
Người dân sơ tán mọi đồ đạc có thể nhằm hạn chế thiệt hại do nước lũ.
Những đứa trẻ ngây thơ thích thú nhìn mực nước sông dâng cao do mưa lớn.
Người dân dùng vợt để vớt dưa hấu sau khi lũ lớn cuốn trôi nhà cửa và mùa màng.
Những đứa trẻ chưa thể biết rõ hậu quả mà thiên tai vừa giáng xuống.
Những loài động vật cũng tìm chỗ cao nhằm tránh bị nước lũ cuốn trôi.
Những chiếc xe tải lớn chìm giữa biển nước.
Nước lũ khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn.
Cảnh sát và quân đội đã được huy động nhằm giúp người dân vượt qua thiên tai.
Theo infonet
Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc