Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Người dân nườm nượp đi lễ đầu năm
Mỗi năm tết đến người dân lại đổ về các đền chùa với mong muốn một năm thuận lợi.

>> Ai có thể thay đổi được số mệnh

>> Thiên tượng thay đổi: Xem bói theo kinh dịch, thiên văn không còn linh nghiệm nữa

Mùng một tết, người dân thủ đô nườm nượp đến đền Ngọc Sơn

đền Ngọc Sơn

Chiều mùng 1 Tết (8/2), rất đông người dân thủ đô đến đền Ngọc Sơn đi lễ đầu năm. Cầu Thê Húc dẫn từ bờ hồ Gươm sang đền luôn trong tình trạng chật kín người. Ảnh vnexpress

đền Ngọc Sơn

Cửa đền Ngọc Sơn phải đóng lại, để cho ngưới bên trong đền làm lễ xong rồi mới mở cửa cho người khác vào, khi người mới vào đủ thì lại đóng cửa. Ảnh vnexpress

Nếu ở Hà Nội có đền Ngọc Sơn, thì Sài Gòn người dân chen chúc đến chùa Vĩnh Nghiêm

Chùa Vĩnh Nghiên

Con đường ngoài chùa đông kín các phương tiện gây kẹt xe. Ảnh kenh14

Hàng ngàn người dân ở Quảng Bình đến chùa Đại Giác, Hoằng Phúc. Người dân Hạ Long cùng khách thập phương đến chật kín chùa Long Tiên

chùa Long Tiên

Cảnh chùa Long Tiên ngày đầu năm. Ảnh laodong

Mùng một tết, con đường Thanh Niên dẫn tới phủ Tây Hồ nườm nượp xe ô tô khiến con đường này bị kẹt hoàn toàn, đoàn xe ô tô bị kẹt kéo dài 2km từ đền Quan Thánh tới cổng chùa Trấn Quốc.

Thế nhưng đoàn xe ô tô này vẫn xếp thành 2 hàng kiên nhẫn lăn bánh từng chút từng chút một để vào được chùa.

Phủ Tây Hồ

Đường vào phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc ùn ứ cả cây số ngày đầu năm mới. Ảnh laodong

Phủ Tây Hồ

Xe máy, ô tô chen nhau trên con ngõ nhỏ dẫn vào phủ Tây Hồ. Ảnh laodong

Ngọn Hải Đăng

Theo daikynguyenvn.com

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc