Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Nước lũ rút dần, chỉ còn nước mắt đọng lại

Chiều ngày 2/11, nước lũ ở Hà Tĩnh và Quang Bình bắt đầu rút, mưa cũng ngừng rơi, những gì còn lại là đất đá cùng nước mắt của dân nghèo.

Thông tin vào cuối ngày 2/11 cho biết có 7 người chết và 2 người mất tích tại Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Quảng Bình

Tại Quảng Bình, 18.000 ngôi nhà bị ngập sâu 0,5 đến 3m trong nước. Nước lũ cuốn trôi theo mọi của cải, nhiều người dân gạt trong đám bùn đất cố tìm ra những đồ vật may mắn còn sót lại, nhiều học sinh bật khóc khi không thể tìm được sách vở, may mắn còn sót lại cuốn nào đều thấm nước và bùn không thể dùng được.

Tại huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) người dân lên nóc nhà để tránh lũ và liên lạc với bên ngoài. Ảnh vnexpress.net

Tại huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) người dân lên nóc nhà để tránh lũ và liên lạc với bên ngoài. Ảnh vnexpress.net

Chị Hoàng Thị Văn ở Quảng Trạch cho báo Người Lao Động biết: “Dành dụm bao năm mua được ít tài sản, nuôi một đàn heo cùng ít gà, đợt lũ trước trôi hết rồi. Chưa kịp gầy dựng lại, nước đổ về cuốn hết cả áo quần, mấy mẹ con phải đi mượn đồ khô về mặc”

Nhiều người dân gạt nước mắt, gắng mình dọn dẹp nhà cửa, bùn đất để ổn định cuộc sống. Giáo viên, phụ huynh cùng các họ sinh cũng dọn dẹp lại trường lớp để tiếp tục đến trường.

Nhiều người Quảng Bình hoàn toàn bị bất ngờ khi nước sông Gianh lên rất nhanh khiến không kịp trở tay. Đến 2 giờ sáng, khi nước đã dâng cao nhiều người mới biết, nên không thể kịp di chuyển đồ đạc, chỉ kịp đưa người già và trẻ em chạy lũ.

Hiếm khi nào người dân Quảng Bình lại chịu cảnh mưa lũ chồng lũ nhiều như năm nay, con lũ cũ vừa qua, hàng cứu trợ đến tay chưa kịp dùng thì cơn lũ mới lại ập đến, khiến hàng cứu trợ bị thấm nước hoặc trôi theo dòng nước.

Nhiều gia đình leo lên nóc nhà, may mà còn một ít mì tôm cứu trợ đợt lũ trước nên ăn sống cho đỡ đói.

Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, nước lũ rút dần, nhưng một số nơi vẫn còn mưa nhỏ. Tại rốn lũ là huyện Hương Khê vẫn còn bị ngập sâu 1 đến 2m, người dân phải dùng thuyền để đi lại.

đêm 31/10 ở Hà Tĩnh đã khiến quốc lộ 15A đoạn từ thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê) vào huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) ngập sâu hơn một mét. Nhiều phương tiện qua đây đã phải quay trở lại. Ảnh vnexpress.net

đêm 31/10 ở Hà Tĩnh đã khiến quốc lộ 15A đoạn từ thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê) vào huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) ngập sâu hơn một mét. Nhiều phương tiện qua đây đã phải quay trở lại. Ảnh vnexpress.net

Hàng ngàn hộ dân khác ở các huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh… của tỉnh Hà Tĩnh cũng rơi vào cảnh xác xơ, điêu đứng vì lũ.

Trong khi đó một số hồ chứa thủy điện vẫn đang xả nước điều tiết nước, thủy điện Hố Hô xả nước với lưu lượng  329 m3/s. 

Nước cuốn trôi mất cái tủ gỗ, nhưng một hộ dân ở xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã may mắn neo tủ với cột gỗ để giữ cái tủ lại. Ảnh vnexpress.net

Nước cuốn trôi mất cái tủ gỗ, nhưng một hộ dân ở xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã may mắn neo tủ với cột gỗ để giữ cái tủ lại. Ảnh vnexpress.net

Ông Nguyễn Văn Huân (ngụ xã Phương Mỹ, huyện Hương Sơn) xót xa cho báo Người Lao Động biết: “Ở đây mấy chục năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy mưa lũ lại xảy ra liên tiếp như vậy. Nếu trời còn mưa, nước không rút thì chúng tôi chẳng biết lấy cái gì để ăn qua ngày”.

Ngọn Hải Đăng

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc