Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow » Liverpool trầy trật giữ ba điểm ở lại Anfield
Pha làm bàn của Fernando Torres là điểm sáng hiếm hoi trong trận thắng tối thiểu 1-0 của Liverpool trước đội mới lên hạng West Brom, tối chủ nhật.
Vòng 3
Thứ bảy, 28/8
Blackburn 1-2 Arsenal
(Diouf 27′ – Walcott 20′, Arshavin 51′)
Blackpool 2-2 Fulham
(Pantsil 71′ phản lưới, Varney 76′ – Zamora 35′, Etuhu 87′)
Chelsea 2-0 Stoke
(Malouda 32′, Drogba 77′ pen)
Tottenham 0-1 Wigan
(Rodallega 80′)
Wolverhampton 1-1 Newcastle
(Ebanks-Blake 43′ – Carroll 62′)
MU 3-0 West Ham
(Rooney 33′ pen, Nani 50′, Berbatov 69′)
Chủ nhật, 29/8
Bolton 2-2 Birmingham
(Davies 71′ pen, Blake 81′ – Johnson 4′,
Gardner 50′)
Liverpool 1-0 West Brom
(Torres 65′)
Sunderland 1-0 Man City
(Bent 90’+4 pen)
Aston Villa 1-0 Everton
(L Young 9′)

Ra quân hòa đen đủi với Arsenal rồi thua thảm trên sân của Man City, thầy trò Roy Hodgson hiểu rằng thứ duy nhất có thể giúp họ cân bằng tâm lý lúc này là chiến thắng. Và Liverpool đã phần nào cho thấy được cái khao khát lần đầu tiên giành trọn vẹn ba điểm ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Tuy nhiên lối chơi của họ vẫn bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Sự gắn kết không cao, tính đột biến trong tấn công không nhiều. Các vị trí quan trọng chưa trở lại là chính mình. Steven Gerrard thi đấu thiếu cảm giác, và đôi khi có những pha xử lý khó hiểu – kiểu như bắt vô-lê ngay từ giữa sân hay sút vu vơ cho có lệ từ biên. Dù có một pha làm bàn quyết định rất đẹp, nhưng Torres xem ra vẫn chưa hoàn toàn trở lại với phong độ đỉnh cao.

Các tân binh được đưa về mùa hè năm nay cũng chưa hòa nhịp nhanh như mong đợi. Tiền vệ cánh Milan Jovanovic khá mờ nhạt, thiếu tốc độ, khả năng phá cách nên hầu như không tạo được một tình huống đáng kể nào cho đến khi phải rời sân ở quãng nửa đầu hiệp hai. Trong khi đó, trong trận đầu ra mắt Poulsen chưa thể tạo được nhịp cầu nối giữa hai tuyến. Bản thân vai trò tiền vệ phòng ngự anh cũng không thực sự tạo ấn tượng mạnh

Torres (đỏ) có khoảnh khắc vụt sáng để đem lại ba điểm cho Liverpool.

Đó là những lý do giải thích vì sao West Brom đã có một trận đấu không tệ. Thậm chí nhiều khi họ còn nhỉnh hơn đội chủ nhà ở số lần lên bóng. Cái tư duy chiến thuật chặt chẽ và bền bỉ được HLV người Italy Di Mateo truyền vào học trò một cách đầy đủ. Nếu có thêm một chân sút đẳng cấp, rất có thể West Brom đã làm nên một bất ngờ nào đó.

Trong hiệp một họ đáng ra phải được hưởng một quả phạt đền rõ ràng khi Jonas Olsson khi lên tham gia đá phạt góc bị trung vệ Martin Skrtel vật ngửa ra sân.

Để khắc phục sự thiếu hiệu quả trong lối chơi của đội nhà, HLV Hodgson sau giờ nghỉ đã cho đảo hai cánh giữa Dirk Kuyt và Jovanovic. Tuy nhiên hiệu quả về mặt thế trận vẫn không được như ý. Liverpool tiếp tục trải qua những giây phút sóng gió bởi những pha hãm thành mạnh dạn của đội bóng mới lên hạng.

Tuy nhiên cũng vì thế trận dễ hơn mong đợi mà West Brom mất cảnh giác, để rồi phải lĩnh hậu quả khi Liverpool bất ngờ tấn công nhanh phút 65. Torres là người vẩy bóng cho Kuyt thoát xuống biên trái, trước khi chạy đến trước cấm địa đón tình huống trả lại của đồng đội. Và đây chính là khoảnh khắc Torres vụt sáng. Bất chấp sự che chắn của đối phương, anh vung chân bắt vô-lê đưa bóng đập đất đi vào góc gần thành bàn.

Gerrard và nhiều vị trí khác của Liverpool đã chơi mờ nhạt hôm qua.

Không lâu sau tỷ số tưởng như được nâng lên thành 2-0 cho Liverpool khi Gerrard tung ra đường chuyền chuẩn xác hiếm hoi trận này đến vị trí của Torres. Tuy nhiên thủ thành Scott Carson đã kịp phản xạ, chặn phá thành công cú đệm bóng ở cự ly gần của Torres. Về cuối trận tiền đạo đội tuyển Tây Ban Nha lại là tâm điểm chú ý. Sau một pha vào bóng ác ý với anh, tiền vệ Morrison của đội khách bị truất quyền thi đấu.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Reina, G Johnson, Agger, Carragher, Skrtel, Gerrard, Lucas, C Poulsen, Torres (Babel 89), Jovanovic (Maxi 59), Kuyt.

Bàn thắng: Torres 65

West Brom: Carson, Olsson, Shorey, Tamas, Jara, Morrison, Brunt, Dorrans (Tchoyi 75), Mulumbu, Odemwingie, Fortune (Wood 82).

Ngoại hạng Anh 2010-2011
TT Đội Trận H/S Điểm
1 Chelsea 3 14 9
2 Arsenal 3 7 7
3 MU 3 6 7
4 Aston Villa 3 -2 6
5 Bolton 3 2 5
6 Birmingham 3 1 5
7 Wolves 3 1 5
8 Newcastle 3 3 4
9 Man City 3 2 4
10 Sunderland 3 0 4
11 Tottenham 3 0 4
12 Blackpool 3 -2 4
13 Liverpool 3 -2 4
14 Fulham 3 0 3
15 Blackburn 3 -1 3
16 West Brom 3 -6 3
17 Wigan 3 -9 3
18 Everton 3 -2 1
19 Stoke 3 -4 0
20 West Ham 3 -8 0

Theo VNexpress.

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc