Home » Chuyện lạ, Sức khỏe » Chơi thể thao giỏi dù thiếu tay chân

Anh Nick Vujicic, 26 tuổi, người Australia sinh ra không có tứ chi nhưng đã đi du lịch 24 nước và thành thạo các môn lướt sóng, đánh gôn và bơi lội.

Nick Vujicic sinh ra tại Melbourne, Australia nhưng đang sống tại Los Angeles (Mỹ). Anh chỉ có một chân nhỏ mọc bên trái, giúp anh cân bằng và có thể đứng dậy. Anh điều khiển chân để đánh máy, viết và nhặt mọi thứ nhờ các ngón. Nick tâm sự: “Tôi gọi đó là chiếc cánh gà của mình. Khi ở dưới nước, tôi có thể nổi bởi 80% cơ thể tôi là phổi và chiếc cánh gà hoạt động như một cái chân vịt”.

Nick Vujicic

Nick Vujicic – chàng trai kỳ lạ.

TheoDaily Mail, khi Nick sinh ra, cha anh rất sốc đến nỗi nôn ra phòng bệnh viện. Mẹ anh quá quẫn chí và không thể tự bế con cho đến khi Nick bốn tháng tuổi. Sự tàn tật của Nick không có lý thuyết y khoa nào giải thích nổi. Anh bị chứng hiếm gặp gọi là Phocomelia. Nick và cha mẹ đã mất nhiều năm trời để hỏi tại sao điều kinh khủng này lại xảy ra với họ.

Anh kể: “Mẹ của tôi là một y tá và đã làm những điều đúng cách khi mang bầu, nhưng bà vẫn cảm thấy có lỗi. Cha mẹ tôi đã rất khó khăn để chấp nhận chuyện này, nhưng rồi họ bắt đầu làm những điều tốt nhất giúp tôi sống tự lập. Cha tôi đã thả tôi vào nước từ khi tôi 18 tháng và khuyến khích tôi tập bơi. Tôi cũng học chơi bóng đá và trượt ván”.

Chuyện kinh ngạc về chàng trai thiếu hết tay chân

Chỉ có một chân nhỏ nhưng Nick vẫn biết bơi từ khi còn nhỏ.

Bố của Nick là môt lập trình viên máy tính và kế toán nên ông dạy con trai cách học đánh máy từ khi cậu sáu tuổi. Mẹ anh thiết kế một đồ dùng đặc biệt giúp anh giữ bút và bút chì để viết. Mặc dù biết con trai có thể bị bắt nạt và trêu ghẹo, cha mẹ Nick vẫn quyết tâm cho anh đến trường. Giờ đây, anh đã đạt được bằng cấp về kế hoạch tài chính và bất động sản.

Nick kể rằng, thời nhỏ, anh quá đau khổ nên từng muốn kết liễu cuộc đời. Anh chia sẻ: “Hồi tám tuổi, tôi cảm thấy rất lạnh lẽo và đau xót. Tôi đến bên mẹ đang khóc và nói với bà rằng, tôi muốn tự tử. Tôi thù ghét Chúa đã tạo ra mình như thế này. Khi đó tôi có thể tự đánh răng và gội đầu nhưng có quá nhiều điều không thể với tôi”. Lúc 10 tuổi, Nick đã trầm mình trong bồn tắm nhưng may mắn, vụ tự vẫn không thành công.

Chuyện kinh ngạc về chàng trai thiếu hết tay chân

Nick thời đi học.

Sau đó, nhờ niềm tin tôn giáo, sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, Nick quyết tâm trở thành một biểu tượng thế giới về sự chiến thắng nghịch cảnh. Giờ đây, anh đã là một người diễn thuyết và đi du lịch 24 nước. Nick tâm sự về nguồn cảm hứng khơi dậy niềm tin sống trong anh: “Khi 13 tuổi, tôi đã đọc một bài báo nói về một người đàn ông tàn tật nhưng đạt được rất thành thành tựu to lớn và còn giúp đỡ người khác. Tôi nhận ra tại sao Chúa lại tạo ra tôi như thế này. Ngài muốn tôi mang đến hy vọng cho những người khác. Vì vậy, tôi quyết định dành cả cuộc đời mình để động viên những người không may mắn như tôi”.

Năm 1990, Nick giành giải thưởng Công dân trẻ Australia về sự can đảm và nghị lực phi thường. Nick bắt đầu du lịch thế giới từ năm 2008 khi đến Hawaii và gặp vận động viên lướt sóng Bethany Hamilton – cô gái bị cá mập đớp mất tay từ năm 12 tuổi. Nick nói: “Cô ấy rất kỳ lạ. Cô dạy tôi cách lướt sóng và ngay lần đầu tôi đã có cảm giác thật ấn tượng khi trượt trên các con sóng”. Sau đó, Nick còn đến thăm các nước Nam Mỹ và Trung Đông.

eotfw1201

Vận động viên lướt ván Bethany Hamilton dạy Nick chinh phục các con sóng.

Bởi niềm tin của người cơ đốc giáo, Nick muốn giữ gìn sự trong trắng cho đến khi kết hôn, mặc dù anh từng có nhiều bạn gái lâu năm. Một người bạn của Nick tiết lộ: “Anh ấy muốn yêu để kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình, nhưng vẫn đang chờ đợi một cô gái phù hợp để gắn bó cả cuộc đời”.

Dưới đây là một số hình ảnh về Nick Vujicic:

fovtq1201

Nick khi sáu tuổi.

vzgyp1201

Trên chiếc xe lăn cho người tàn tật.
zgygm1201
Anh có thể vẽ và viết bằng miệng.
pjycn1201
Thành thạo chơi golf bằng cằm.

fgdyr1201

Giờ đây, Nick đã đi du lịch 24 nước.

Theo ngoisaonet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc