Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Làng đào Hà Nội ‘nín thở’ vì giá rét
Những người trồng hoa Nhật Tân, Tứ Liên (Hà Nội) như ngồi trên đống lửa vì lo giá rét có nguy cơ kéo dài. Một tháng trước Tết nhưng đào vẫn chưa có dấu hiệu gì đón xuân.
Quất tại khu vực phường Tứ Liên đã chín vàng chuẩn bị đón năm mới xuân Tân Mão. Nhiều người dân đã sớm đi đặt và chọn cây ưng ý.
Các chủ vườn đang tạo thế, tỉa tót kỹ càng cho cây để chuẩn bị đón khách.
Giữa trời giá rét, bà lão ở làng Nhật Tân vẫn ra vườn đào đang đợi ngày thu hoạch.
Làng hoa chỉ mới ở giai đoạn đầu rộn rã hương sắc xuân. Người trồng quất vui, nhà trồng đào hồi hộp trông ngóng vào thời tiết.
Một người trồng đào nhiều năm kinh nghiệm cho biết, từ nay đến mùng 8 tháng Chạp mà thời tiết Hà Nội vẫn lạnh thế này, vỏ trấu đào không bật được ra thì nguy to.
Những ngày cận Tết, với các hộ trồng và kinh doanh hoa, công việc chăm sóc được đặt lên hàng đầu.
Từ trước tới nay mới chỉ trồng hoa tươi, chưa trồng đào lần nào, anh Đang thử cấy ghép phôi đào rừng với hy vọng năm tới vườn hoa Nhật Tân sẽ không chỉ có đào bích, đào phai, đào thế…
Tuy vậy, trong cả khu vườn vẫn có một vài cây nở hoa đỏ thắm.
Xen giữa vườn đào là những luống hoa thược dược lác đác nở hoa.
Những chậu hoa ngày Tết cũng được sơn mới chờ đón xuân.

Hoàng Hà

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc