Home » Khám Phá, Khoa học, Tiêu biểu sideshow » “Gươm ánh sáng” trên trời cao

Không phải là người ngoài hành tinh hay vũ khí gì nguy hiểm cả, đó là tên lửa mang vệ tinh của Mỹ.
Rất nhiều người dân ở khu vực lân cận bờ biển California, gần căn cứ không quân Mỹ Vandenberg đã chụp được cảnh tượng hiếm có trong đời khi một vệt sáng từ khu quân sự vọt lên bầu trời trong tích tắc, để lại sau nó một thanh “gươm ánh sáng” tuyệt đẹp. Thực ra đây chẳng phải hoạt động kỳ lạ hay bí ẩn gì mà đó là tên lửa Minotaur 1, mang theo vệ tinh do thám của Mỹ nhằm thu thập thông tin trong vũ trụ. Tên lửa bắt đầu hành trình của mình vào lúc 4 giờ 26 phút (giờ địa phương) lúc đó, theo lời của Đại tá Richard Boltz, tư lệnh quân đoàn Space Wing thứ 30 và là trưởng nhóm thực thi dự án.
Chỉ có chiều dài lên tới 19 mét, Minotaur 1 là một trong những tên lửa nhỏ nhất từng được phóng lên ở khu vực này. Đây cũng là nhiệm vụ Minotaur thứ 20 mà nó đảm nhiệm tính từ lần đầu tiên cất cánh năm 2000 cũng tại Vandenberg. Lần phóng tiếp theo sẽ là một tên lửa Taurus, dự tính sẽ mang một vệ tinh thăm dò của NASA lên quỹ đạo vào 23/2 tới đây.

0702111
0702112
0702113
0702114
0702115
theo genk
Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc