Home » Thế giới » Thời báo Ấn Độ đưa tin về Pháp Luân Công

Pháp Luân Công, một môn khí công cổ truyền của Trung Hoa ngày càng được phố biến ở Ấn Độ.

Ban đầu môn khí công này được giảng dạy cho học sinh ở các trường học, thế nhưng ảnh hưởng từ lợi ích sức khỏe và đạo đức tinh thần của môn tập đã khiến nó vượt khỏi trường học.

Ảnh hưởng của Pháp Luân Công khiến cho giới truyền thông Ấn Độ cũng quan tâm đến môn tập này.

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Thời báo Ấn Độ (tờ báo lớn thứ ba Ấn Độ) đăng tải bài viết có tiêu đề “Pháp Luân Công: Tu tâm hướng thiện, loại bỏ thói hư tật xấu”.

2016-7-18-minghui-india-students-meditation--ss.jpg
Học sinh Ấn Độ luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tập thể

Delhi, Ấn Độ: Thời báo Ấn Độ đưa tin về Pháp Luân Công

Mở đầu bài báo viết: “Nếu bạn để ý, bạn có thể thấy rằng ở công viên, trường học hay trong mỗi khu nhà, người ta đã luyện các động tác chậm rãi, hay ngồi thiền định theo tiếng nhạc an hòa.”

“Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bắt nguồn từ thập niên 90 của thế kỷ 20 ở Trung Quốc, đã hồng truyền ở hơn 114 quốc gia. Tại Ấn độ cũng có khá đông người luyện Pháp Luân Công, chỉ tiếng riêng ở Nagpur đã có hơn 25 điểm luyện công.”

Bài báo cũng đề cập đến Hội giao lưu Pháp Luân Công ba ngày trong thành phố, tại Hội trường Ambedkar, Chhatrapati Nagar. Tại hội giao lưu, các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và giao lưu tâm đắc thể hội có được thông qua việc đọc các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã tổ chức diễu hành từ Hội trường Ambedkar đến Samvidhan Chow, thắp nến tưởng niệm tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Đại Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết.

Bài báo giải thích về việc Pháp Luân Công đã bị chính quyền Cộng sản đàn áp vào năm 1999 khi số lượng học viên lên tới 70 triệu người, sau đó bài báo cũng nhấn mạnh: “Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và nhiều quốc gia khác đang lên án ĐCS Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công.”

Bài báo viết “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công,” và rằng ông Lý Hồng Chí đã truyền xuất pháp môn này ra công chúng vào năm 1992 ở trung Quốc. “Ông Lý Hồng Chí từng ba lần được đề cử giải Nobel Hòa bình. Pháp Luân Công được giới thiệu ở Ấn Độ từ năm 2000, đầu tiên ở New Delhi.”

Marc Luburic, một người Úc, đang điều hành một công ty quản lý tài năng ở Mumbai, đã tu luyện Pháp Luân Công bốn năm. “Tu luyện Pháp Luân Công không chỉ là luyện các bài công pháp, mà chủ yếu là cần đề cao tâm tính”, anh nói. Luburic nhớ lại thời gian trước khi anh tu luyện Pháp Luân Công, mỗi khi căng thẳng anh thường tiêm thuốc gây nghiện popping, hoặc uống rượu để giảm áp lực. Anh nói, trong vòng một tuần sau khi luyện các bài công pháp, anh không còn thèm rượu cũng như các chất khác nữa. Anh chia sẻ, tu luyện Pháp Luân Công giúp anh khỏe mạnh và mọi bệnh tật của anh biến mất.

Bài báo cũng dẫn lời Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Công ở Ấn Độ, Suren Rao, một nhà văn tự do ở Kolkata: “Hướng nội là trọng điểm của tu luyện pháp môn. Không chỉ trích người khác, chúng ta cần liễu giải rằng sai lầm là ở bản thân chúng ta, thì chúng ta sẽ có khả năng giải quyết nó.”

Theo vn.minghui.org


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc