Home » Thời nay, Văn hóa » Uyên Linh trở thành Vietnam Idol
Cô gái Học viện Ngoại giao giành danh hiệu Thần tượng âm nhạc 2010 tối 25/12, tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP HCM. Ngay sau khi công bố kết quả, Uyên Linh ôm hôn Mai Hương và cảm ơn Đăng Khoa – người đã nhường suất đi tiếp cho cô ở Gala 6.

Kết quả cuộc thi không bất ngờ, bởi trước khi công bố giải, Uyên Linh đã nhận được nhiều ưu ái từ người hâm mộ, giới chuyên môn, nhà báo và cả nghệ sĩ. Kết quả Idol đã làm nức lòng hàng nghìn khán giả có mặt tại sân khấu Lan Hương. Ngay sau phút đăng quang, Uyên Linh đã ôm hôn Mai Hương – “đối thủ” xứng tầm của mình – rất lâu. Mai Hương rơi nước mắt vì tình cảm của Uyên Linh dành cho mình: “Tôi không khóc vì buồn mà khóc vì tình cảm thân thiết của chị Uyên Linh và tôi đã có được trong thời gian qua. Tôi mừng cho chị ấy”. Cả hai ôm nhau thắm thiết trên sân khấu.

Uyên Linh trình diễn ca khúc
Uyên Linh trình diễn ca khúc “Giấc mơ nào với tôi” trong Gala trao giải. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Bất ngờ lại đến từ cách mừng chiến thắng của Uyên Linh. Ngay khi chương trình ngừng truyền hình trực tiếp, cô hoãn lại niềm hạnh phúc của mình trong chốc lát và xin khán giả dành vài phút còn lại lắng nghe mình. Cô cầm tay Đăng Khoa trên sân khấu, bày tỏ sự biết ơn chân thành đến anh, vì anh là người trao cho cô cơ hội đi tiếp khi cô gần như bị loại cách đây mấy tuần vì nhận được quá ít bình chọn của khán giả. “Tôi muốn nói với em và mọi người biết rằng, em là một người rất đàn ông, rất bản lĩnh và dũng cảm. Tôi chân thành cảm ơn em và chúc em thành công trên con đường sau này”, cô sinh viên Học viên Ngoại giao xúc động.

Đêm trao giải diễn ra trong không khí sôi nổi và hào hứng. Cả sân khấu chật kín chỗ ngồi. Phần lớn fan đến với đêm công bố kết quả đều là người hâm mộ Uyên Linh, thí sinh có thể coi có lợi thế “chủ nhà”. Trong khi đó, fan của Mai Hương vắng bóng. Các chàng trai, cô gái thay phiên nhau reo hò tên của Uyên Linh mỗi khi cô bước ra trình diễn.

Tuy nhiên, phần trình diễn của Uyên Linh trong đêm không mang lại nhiều ấn tượng. Với ca khúc “Giấc mơ nào với tôi” của Bảo Chấn, Uyên Linh có phần sa sút phong độ. Ngay cả phần hát chung với ca sĩ Mỹ Linh trong ca khúc I believe i can fly, diva Hà thành cũng đã lấn át cả tiếng ca của cô thí sinh nhỏ bé. Tuy nhiên, khán giả vẫn tỏ ra cảm thông và không ngừng reo hò, động viên cô.

Mai Hương (trái) và Uyên Linh chia sẻ cảm xúc của mình trước khu MC Phan Anh (giữa) công bố kết quả.
Mai Hương (trái) và Uyên Linh chia sẻ cảm xúc của mình đầu đêm diễn. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Phần ca nhạc trong đêm công bố kết quả diễn ra khá nhạt. Ban tổ chức cho quá nhiều thí sinh lên ca hát, phần lớn đều hát phô khiến đêm diễn giống một buổi giao lưu văn nghệ. Chỉ những tiết mục song ca cùng ca sĩ khách mời là hào hứng. Tiết mục trình diễn “máu lửa” của giám khảo Siu Black cùng thí sinh Phương Anh (Siu con) đã khiến cả khán phòng nóng bừng lên trước lúc công bố kết quả.

Đêm trao giải Idol đi đến một kết quả mỹ mãn, thuận theo ý kiến của nhiều người. Đây là năm đầu tiên, chương trình Idol có một sức thu hút mạnh mẽ với khán giả yêu âm nhạc Việt Nam.

Uyên Linh chia sẻ cảm xúc sau khi “đăng quang”

– Chị cảm giác thế nào khi nghe tên mình được xướng lên trên sân khấu?

– Tôi vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Và tôi biết rằng ba mẹ đang ngồi dưới khán phòng sẽ vô cùng tự hào về những gì tôi đã làm được cho đến giờ phút này. Tôi xin cảm ơn tất cả khán giả đã ủng hộ tôi và cho tôi có được những giây phút khó quên này.

– Điều chị muốn chia sẻ nhất trong lúc này?

– Trên trang mạng xã hội của tôi, các bạn ở khắp nơi: Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội và nhiều nơi khác đã gửi lời ủng hộ tôi. Những câu chúc rất nhỏ nhẹ và rất dễ thương đó thực sự trở thành động lực lớn đối với tôi. Tôi “xin cảm ơn tình yêu đã cho chúng ta một đêm nhớ mãi”.

Chị có kế hoạch gì cho tương lai sau khi đoạt giải?

– Tôi quá bất ngờ với chiến thắng và tôi sẽ có kế hoạch ngay lập tức cho con đường âm nhạc của mình để đền đáp tình cảm của khán giả. Tôi sẽ bắt đầu thực hiện album đầu tay của mình.

Dung Lâm

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc