Home » Thể thao » Liverpool và Man City gây thất vọng
Trong khi Liverpool gục ngã trên sân của đội trong nhóm cuối bảng West Ham, Man City lại có dấu hiệu từ bỏ cuộc đua Ngoại hạng Anh.

Trên sân Upton Park tối qua chứng kiến một bất ngờ lớn khi đội chủ nhà giành chiến thắng 3-1 khi tiếp đón ông lớn đang có dấu hiệu hồi sinh Liverpool.

Đây có thể xem là kết quả hợp lý với những gì hai đội thể hiện. West Ham đội thi đấu quyết liệt và hiệu quả hơn trong phần lớn thời gian hiệp một. Phần thưởng xứng đáng cho họ là hai bàn thắng.

Đầu tiên là bàn mở tỷ số đẹp mắt của thủ quân Scott Parker phút 22. Đó là một pha tỉa đầu ngón chân cực nhanh của tiền vệ đội chủ nhà, sau khi ban đập với Lars Jacobsen và Thomas Hitzlsperger. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của West Ham được thực hiện vào phút 45. Từ một tình huống hết sức đơn giản là pha phát bóng lên của thủ thành Robert Green, bóng đến chân Gary O’Neil và được chuyền vào thuận tầm đánh đầu của Demba Ba. Đây là bàn thắng thứ ba của Demba kể từ khi chuyển đến West Ham mùa đông vừa qua.

Trái ngược với đội chủ nhà, trong hiệp một Liverpool hầu như không có nổi một cơ hội thực sự rõ rệt. Thậm chí hậu vệ cánh Martin Kelly còn sớm phải rời sân vì chấn thương.

Sau giờ nghỉ HLV Kenny Dalglish tăng cường thêm David Ngog cho hàng công vốn đã có Luis Suarez và Dirk Kuyt. Trận này thủ quân Steven Gerrard cũng đã trở lại. Và 45 phút hiệp hai đã chứng kiến Liverpool thi đấu tích cực hơn. Phút 61 Suarez gửi lời cảnh báo đến thủ thành Robert Green. Phút 75 đến lượt Gerrard khiến Green phải ra tay, đưa bóng dội khung gỗ.

Đà hồi sinh của Liverpool (áo trắng) đã bị chặn lại.
Đà hồi sinh của Liverpool (áo trắng) đã bị chặn lại.

Phút 84 hy vọng của Liverpool được thắp sáng sau khi Suarez nỗ lực chuyền vào cho hậu vệ Glen Johnson xuất hiện kịp thời đệm bóng rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian còn lại Liverpool đã không thể làm gì hơn. Thậm chí họ còn phải nhận bàn thua thứ ba ở phút bù giờ thứ nhất, sau pha thoát xuống và dứt điểm của Carton Cole.

Kết quả này khiến Liverpool phải chấm dứt mạch trận 6 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đó West Ham leo từ vị trí đáy bảng lên đứng thứ 18.

Cũng tối qua Man City chỉ có được trận hòa 1-1 khi tiếp đón Fulham. Đội chủ nhà đã có khởi đầu tốt với bàn mở tỷ số của Mario Balotelli phút 26 với một cú dứt điểm đẹp từ ngoài cấm địa. Aleksandar Kolarov sau đó đã có cơ hội tốt để nhân đôi cách biệt cho Man City, nhưng bỏ lỡ một cách phung phí.

Bất ngờ xảy ra ở phút 48 khi Damien Duff ập vào rất nhanh ghi bàn gỡ hòa cho Fulham. Thời gian còn lại rất nhiều nhưng Carlos Tevez rồi Kolarov đều không thể tận dụng các cơ hội, khiến Man City phải chấp nhận trận hòa thất vọng. Kết quả này khiến họ tiếp tục phải ở lại vị trí thứ 3 với 10 điểm ít hơn và đá nhiều hơn một trận so với đội đầu bảng MU.

Ngoại hạng Anh 2010-2011
TT Đội Trận H/S Điểm

Hà Uyên

Theo vnexpress

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc