Home » Kinh doanh » Hoa 8/3 tăng giá sớm
Cầm bó loa kèn khoảng chục bông, giá 50.000 đồng mới mua từ chợ đầu mối, chị Thu nhà ở Phú Đô (Hà Nội) chia sẻ, cách đây khoảng một tuần, bó hoa này chỉ có giá 20.000 đồng.

Biết hoa tăng giá từ khoảng vài ngày nay, nên chị mới cất công lên tận chợ hoa đầu mối họp trên đường Lê Đức Thọ để mua, không ngờ giá hoa bán tại đây cũng tương tự như ở chợ lẻ. Tuần trước, chị mua hoa hồng về cắm, chỉ 3.000 đồng một bông đẹp, thì từ khoảng bốn ngày nay, giá đã đội lên gấp rưỡi, gấp đôi.

Năm nào trước 8/3, hoa cũng đội giá so với trước đó nhưng thường thì phải đến mùng 6/3 mới rục rịch tăng. Năm nay, theo khảo sát của phóng viên, từ khoảng một tuần trước “ngày của chị em”, tại nhiều chợ, giá hoa tươi đã tăng đáng kể với giá bán ra gấp rưỡi, gấp đôi so với trước, và dự báo sẽ còn tăng cao chót vót trong hai ngày tới.

Giá hoa ly từ bốn ngày nay khoảng 40.000- 45.000 đồng một cành ba bông, tăng gần gấp rưỡi so với trước. Ảnh: Tuệ Minh.

Tại chợ hoa đêm họp trên đường Lê Đức Thọ kéo dài, từ sáng 3/3, hoa ly đã có giá 40.000-45.000 đồng một cành ba bông trong khi cách đó 2 ngày chỉ khoảng 20.000 đồng. Hoa hồng màu phổ biến 5.000-7.000 đồng một bông, hồng đỏ khoảng 10.000 đồng, cúc vàng 2.000-4.000 đồng; lan đường cũng tăng từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng một bó.

Những hàng bán hoa rong trên các tuyến phố cũng bắt đầu đẩy giá lên. Nguyên nhân được lý giải là lấy tại chợ đầu mối đắt, nên phải bán đắt. Sáng 5/3, chị Tâm, bán hoa ở chợ tạm tại Mỹ Đình báo giá hoa hồng loại có lộc là 10.000 đồng một bông, hồng không lộc 8.000 đồng. Chị cho biết, sở dĩ hồng lộc đắt hơn, vì hôm nay là mùng một, người dân mua hoa lộc để thắp hương, đi lễ. Nhưng chỉ đến ngày mai, mức giá sẽ đổi vị trí, hồng lộc rẻ hơn hồng thường.

Hoa hồng đỏ bán tại chợ lẻ cũng khoảng 7.000-10.000 đồng một bông, đắt gấp ba lần so với mua tại ruộng. Ảnh: Tuệ Minh.

Còn theo khẳng định của chị Khánh, bán hoa tươi tại đường Nguyễn Trãi thì từ nay đến 8/3, giá hoa chỉ có lên chứ không bao giờ xuống. Theo chị, mức tăng năm nay, so với mọi năm, vừa sớm vừa kỷ lục. Chị kể, năm ngoái, phải đến 7/3, giá hoa mới bị đội lên so với bình thường, nhưng năm nay, cách 8/3 cả bốn, năm ngày, giá đã cao ngất ngưởng. Do đó, chắc chắn hoa 8/3 năm nay sẽ đắt hơn mọi năm. “Nếu hôm nay, hoa hồng đã 10.000 đồng một bông, thì hai ngày nữa, sẽ được bán ra với giá ít nhất 20.000 đồng một bông, hồng Pháp chắc phải 30.000- 40.000 đồng”, chị Khánh nói.

Nguyên nhân hoa tươi tăng giá sớm, theo nhiều người kinh doanh, là do nguồn cung khan hiếm chứ không hoàn toàn do tác động của thời tiết như một số người vẫn nói. Chị Khánh kể, hiện tại, các tiểu thương kinh doanh hoa tươi đều rất khó lấy hàng hoa tại các chợ đầu mối như chợ hoa Nghi Tàm, chợ hoa đêm Hồ Tùng Mậu… vì các nhà vườn cố tình “găm” hàng chờ bán dịp 8/3.

Chỉ có hoa cúc vàng rẻ, khoảng 2.000- 4.000 đồng một bông nên khá hút khách. Tuy nhiên, theo những người bán hoa tươi, đây là loại hoa không được chuộng dịp 8/3 nên giá mới rẻ. Ảnh: Tuệ Minh.

Hiện tại, giá hoa mua tại ruộng đã phổ biến 4.000 đồng một bông hồng, hoa ly xấp xỉ 30.000 đồng một cành bốn bông, cành ba bông khoảng 25.000 đồng, lan đường 20.000 đồng một bó. Theo tiết lộ của anh Nguyễn Văn Hùng ở thôn 3, Tây Tựu, Từ Liêm (Hà Nội), hiện tại chỉ có cúc vàng là rẻ, bán tại ruộng chỉ 500- 1.500 đồng một bông vì loài hoa này thường không bán được trong dịp 8/3.

Thời tiết nhiều sương kéo dài trong những ngày qua được cho là nguyên nhân khiến nhiều loại hoa như hồng, ly, loa kèn… bị ám sương, không nở được. Tuy nhiên, theo anh Hùng, hiện nay, những ruộng hoa hứa hẹn nở đúng thời điểm 8/3 đều đã được đặt bởi các tiểu thương, cửa hàng kinh doanh hoa tươi.

Những ruộng chưa có người đặt, thì chủ ruộng cũng cố “găm” hoa lại, chờ đến 7/3, 8/3 mới cắt bán để được giá cao dẫn đến thị trường khan hiếm. Do đó, từ vài ngày nay, giá hoa mới bị đẩy cao chót vót.

Tuệ Minh

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc