Home » Thế giới » Mục tiêu kế tiếp trong chiến dịch đả hổ diệt ruồi
Cựu cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc Lưu Thiết Nam vừa qua bị cáo buộc nhận hối lộ.

Vụ kiện Lưu, “quản gia tài chính” của Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) trong lĩnh vực năng lượng, được cho là nhắm vào một “con Hổ lớn”.

Vậy con hổ lớn thật sự là ai?

Vào ngày 23 tháng 6, thành phố Lang Phường, Viện kiểm sát nhân dân Hà bắc, đã tiến hành khởi tố Lưu Thiết Nam tội nhận hối lộ lên Toà án nhân dân trung gian Lang Phường.

Lưu bị cho là đã nhận hối lộ 10 triệu NDT (1.6 triệu USD) và bao dưỡng hai tình nhân.

Lưu cũng bị cáo buộc móc nối lợi ích cho các doanh nghiệp do thân nhân hắn làm chủ, nhận quà và tiền mặt lên đến hơn 140 triệu NDT (22.48 triệu USD).

Lưu và con trai mình Lưu Đức Thành thu lợi bất chính khoản 100 triệu NDT (16 triệu USD).

Vợ Lưu, Quách Tĩnh Hoa bỏ túi 38 triệu yên (6.1 triệu USD), tổng giá trị quà nhận khoản 410,000 NDT (66,000 USD).

Có tin đồn rằng Lưu có 25 tài khoản ngân hàng, bao gồm 19 triệu ASD tiền gửi (17.8 triệu USD), hơn 9kg vàng và 25 miếng kim cương quý.

Tổng giá trị lên đến 870 triệu NDT (140 triệu USD)

Hoa Pha, nhà quan sát các vấn đề Trung Quốc: “Giá trị lên đến hàng tỷ thì cũng đã sao? Dưới chế độ ĐCSTQ, không quan chức nào trong sạch cả. Vụ án của Lưu chắc chắn là điềm báo đây chưa phải là bề nổi của tảng băng. Họ chắc chắn sẽ đào sâu đến tận chỗ các ông chủ phía sau.”

Báo Bưu điện buổi sáng Bắc Kinh tuyên bố Lưu không thuộc đẳng cấp “Hổ lớn”.

Vụ án của hắn thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Bởi vì Lưu là quan chức cấp cao đầu tiên bị tố cáo trên Weibo và sau đó bị khai trừ khỏi Đảng.

Vào tháng 12 năm 2012, Phó tổng biên tập tạp chí Tài chính Kinh tế (Tài Kinh) Trung Quốc La Xương Bình đã tố cáo những việc làm bất hợp pháp của Lưu Thiết Nam lên mạng xã hội Weibo.

Website Đại Kỷ Nguyên phân tích rằng sự sụp đổ của Lưu là một phần hệ quả cuộc đấu tranh khốc liệt Trung Nam Hải.

NTDtiengviet, vietdaikynguyen

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc