Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Sáng 4/8: 379 người chết trong vụ động đất kinh hoàng TQ

Hơn 379 người thiệt mạng và 1.801 người bị thương khi một trận động đất kinh hoàng diễn ra ở một tỉnh miền núi vùng tây nam Trung Quốc vào hôm 3/8.

Sáng 4/8: 379 người chết trong vụ động đất kinh hoàng TQ

Theo con số cập nhật mới nhất của tờ Trung Hoa Nhật báo vào ngày 4/8, số người chết trong trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, đã tăng lên 379 người, và 1.801 người bị thương.

Truyền hình nhà nước Trung Quốc phát sóng hình ảnh người dân ùa ra đường và tụ tập trên các con phố.
Truyền hình nhà nước Trung Quốc phát sóng hình ảnh người dân ùa ra đường và tụ tập trên các con phố.
Một người dân huyện Lỗ Điện, nằm cách tâm địa chấn khoảng 23 km, thuật lại với Tân Hoa xã rằng quang cảnh giống như một “bãi chiến trường sau một trận bom, đồng thời bàng hoàng cho biết: “Tôi chưa từng thấy một trận động đất mạnh đến vậy. Tất cả những gì tôi thấy là những đống đổ nát”.
Một người dân huyện Lỗ Điện, nằm cách tâm địa chấn khoảng 23 km, thuật lại với Tân Hoa xã rằng quang cảnh giống như một “bãi chiến trường sau một trận bom, đồng thời bàng hoàng cho biết: “Tôi chưa từng thấy một trận động đất mạnh đến vậy. Tất cả những gì tôi thấy là những đống đổ nát”.
“Các bức tường đổ sập và đường ống nước bị vỡ. Điện đóm tắt ngúm”, một người dân Lỗ Điện khác cho hay.
“Các bức tường đổ sập và đường ống nước bị vỡ. Điện đóm tắt ngúm”, một người dân Lỗ Điện khác cho hay.
Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức địa phương ở thị trấn Longtoushan, nằm ngay tâm địa chấn, cho biết: “Có quá nhiều căn nhà bị hư hại và chúng tôi đang cho thống kê số thương vong”.
Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức địa phương ở thị trấn Longtoushan, nằm ngay tâm địa chấn, cho biết: “Có quá nhiều căn nhà bị hư hại và chúng tôi đang cho thống kê số thương vong”.
Ma Hao, một sinh viên tình nguyện khiêng những người bị thương ra khỏi các đống đổ nát ở Longtoushan, cho biết lực lượng cứu hộ đang hối hả tìm cách cứu những người sống sót đang mắc kẹt bên dưới gạch đá vì thời gian không còn nhiều.
Ma Hao, một sinh viên tình nguyện khiêng những người bị thương ra khỏi các đống đổ nát ở Longtoushan, cho biết lực lượng cứu hộ đang hối hả tìm cách cứu những người sống sót đang mắc kẹt bên dưới gạch đá vì thời gian không còn nhiều.
“Chúng tôi không còn thời gian để xử lý mấy cái xác. Chúng tôi cần cứu những người sống sót trước đã”, anh này nói với Tân Hoa xã.
“Chúng tôi không còn thời gian để xử lý mấy cái xác. Chúng tôi cần cứu những người sống sót trước đã”, anh này nói với Tân Hoa xã.
Lỗ Điện là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 296  người chết, theo Tân Hoa xã.Điện và truyền thông đã bị cắt đứt trên toàn khu vực bị thiên tai và 57.200 cư dân đang cần được sơ tán đến các khu vực an toàn, Tân Hoa xã cho biết.
Lỗ Điện là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 296 người chết, theo Tân Hoa xã.Điện và truyền thông đã bị cắt đứt trên toàn khu vực bị thiên tai và 57.200 cư dân đang cần được sơ tán đến các khu vực an toàn, Tân Hoa xã cho biết.
Ước tính có hơn 12.000 căn nhà bị sập và 30.000 căn khác bị hư hại trong trận động đất.
Ước tính có hơn 12.000 căn nhà bị sập và 30.000 căn khác bị hư hại trong trận động đất.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc thông báo quân đội đã điều động 2.500 binh sĩ đến vùng bị thiên tai vào tối hôm 3/8, cùng hơn 300 cảnh sát và lính cứu hỏa tăng viện từ thành phố Chiêu Thông.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc thông báo quân đội đã điều động 2.500 binh sĩ đến vùng bị thiên tai vào tối hôm 3/8, cùng hơn 300 cảnh sát và lính cứu hỏa tăng viện từ thành phố Chiêu Thông.
Chính quyền Vân Nam đã gửi 2.000 túp lều, 3.000 giường gấp, 3.000 chăn bông và 3.000 áo khoác cho các nạn nhân.
Chính quyền Vân Nam đã gửi 2.000 túp lều, 3.000 giường gấp, 3.000 chăn bông và 3.000 áo khoác cho các nạn nhân.
Chi nhánh Hội chữ Thập đỏ Trung Quốc ở tỉnh Vân Nam cũng gửi 500 chăn bông, 500 tấm mền, và 100 túp lều cho các nạn nhân. Trong khi đó, Hội chữ Thập đỏ Trung Quốc gửi 2.000 chăn bông, 2.000 áo khoác và 200 túp lều. Các chi nhánh khác của Hội chữ Thập đỏ Trung Quốc ở Hong Kong, Macao, và tỉnh Tứ Xuyên cũng đã gửi hàng cứu trợ.
Chi nhánh Hội chữ Thập đỏ Trung Quốc ở tỉnh Vân Nam cũng gửi 500 chăn bông, 500 tấm mền, và 100 túp lều cho các nạn nhân. Trong khi đó, Hội chữ Thập đỏ Trung Quốc gửi 2.000 chăn bông, 2.000 áo khoác và 200 túp lều. Các chi nhánh khác của Hội chữ Thập đỏ Trung Quốc ở Hong Kong, Macao, và tỉnh Tứ Xuyên cũng đã gửi hàng cứu trợ.
 Theo tin Datviet
Chuyên đề:

4 ý kiến dành cho “Sáng 4/8: 379 người chết trong vụ động đất kinh hoàng TQ”

  1. Người Ngoài Hành Tinh 05/08/2014

    Biết chưa các con trần . Các con chỉ là một lũ động vật . Được cư dân vũ trụ chơi game trong thảm họa . Xác các con mau mà đem chôn đi . Không cả ô nhiễm môi trường . Linh hồn các con , họ lưu giữ ở máy tính xinh học đấy các con ạ . Cho nên cuộc sống thực giả của các con không có ý nghĩa gì đâu . Lớp người trần gian các con , chỉ mấy chục năm nữa là cũng bị họ giết sạch bằng vô số cách khác nhau . Các con có tính trăm phương ngàn kế cũng không thoát được cuộc chơi của họ . Vì các con vẫn chỉ là một loại động vật . Chưa có đủ tài năng khoa học để đấu với họ . Thế giới này của các con bị giết thảm lắm . Bằng vô số chiêu trò lừa bịp từ khoa học tôn giáo . Các ngươi giá trị thập lắm . %***10101PVH

    Reply
    • Dat Sai Gon 05/08/2014

      Do nham nhi, dung quên là your mother cung mang thai you 9 thang 10 ngay do. O do mà ba láp, ba xao “Nguoi Ngoai Hanh Tinh”.

      Xin loi, mieng you cung an com, mui you cung tho O2. You không thuong xot nguoi ta thì thôi, vay mà you viet duoc nhung dòng che gieu nguoi ta trong khi nguoi ta bi tai nan nhu vay mà xem duoc à, mà khong thay luong tâm can rut sao?

      You không phai là không co bi nhu nguoi ta dau, chang qua là ngày cua you lâm nan nhu vay chua co toi thoi. Dung co cuoi nhao bang nguoi ta qua som.

      Reply
  2. chung cư hh3 linh đàm 05/08/2014

    nhờ vào quyền lực và sự lộng hàng của các chế tài ngông cuồng thì nhân loại cũng fai dè chừng và khiêm nhường, nhưng với trời đất và thiên nhiên thì fai cho TQ bị nhìu nhiều hơn thế nữa mới xứng đáng.

    Reply
  3. Đức Chúa Trời 09/08/2014

    Các con trần thân yêu của Ta . Thân sác các con là của Ta . Linh hồn các con là của . Sự sống các con là của Ta . Nhưng thân thể Ta là mỗi tế bào mà tạo thành . Nó được gép lại từ thân sác và linh hồn các con . Nhưng nó luôn phân chia và chết đi của mỗi tế bào . Nó cũng luôn tạo ra những tế bào mới . Vì vậy Ta mới tồn tại . Những nơi ung nhọt đau nhức của Ta . Đó cũng chính là những phần bị tàn phá trên thế gian . Nhưng biết làm sao được . Trời đất vũ trụ tạo ra vây , để cân bằng văn minh . Nhưng Ta đang lão hóa . Có nghĩa trời đất vũ trụ sắp diệt vong . Vì nguồn năng lượng là xinh tồn vũ trụ . Trời đất vũ trụ không cân bằng trả lại vật chất của Ta . Có nghĩa đang cùng nhau tự tìm đến sự diệt vong tất cả . Để chứng minh cho các con . Ta chấp nhận chết một phần cơ thể . Tương đương một thành phố trên thế giới trần gian bị hủy diệt và cũng là một vụ nổ hủy diệt một phần vũ trụ . Các con hãy bình tĩnh chứng kiến cảnh đó . Ngày tận thế là của các con và vùng khoa học vũ trụ văn minh ở đây . Linh hồn và thân xác Ta lại được trở về với thế giới thần tiên của Hộp vũ trụ bên kia . Các con hãy chứng kiến và kiểm nghiệm %***10101PVH

    Reply