Home » Chia sẻ, Nhịp sống trẻ, Tiêu biểu sideshow » Những bài văn “không nhịn được cười” của học trò (Phần 1)
Dưới đây là bộ sưu tập những bài văn bất hủ của học trò, ai đọc cũng không nhin được cười…

<>Đề: Tả con lợn.

Con lợn nhà em to bằng con dê cụ. Cái mồm nó thì như cái ống bơ, hai con mắt nó như hai quả bàng. Còn cái tai của nó giống như hai cái quạt trên đầu để nó quạt mát.

<>Đề: Tả cây xà cừ.

Nhìn từ xa, rễ cây xà cừ nổi lên khỏi mặt đất, em vội vàng bảo cha mẹ em lấy bùn dưới ao để đắp cho cây.

<>Đề: Tả về người bạn thân của em.

Em có một cậu bạn thân tên là Thành. Cả nhà bạn béo ục ịch.

<>Đề: Đặt câu với cụm từ “chôn rau cắt rốn”.

Bố em làm nghề chôn rau cắt rốn.

<>Đề: Tả cây bàng.

Ở góc sân trường em, có cây bàng già. Cây bàng có ở đó từ bao giờ em cũng không biết nữa. Cây bàng cao hơn em một chút, tán lá xòe rộng làm sân chơi cho em và các bạn trong những giờ nghỉ.

<>Đề: Tả con mèo.

Nhà em có nuôi một con mèo mướp. Đầu nó to bằng quả quýt, tai bằng hạt mít, có sáu cái râu, mỗi bên 3 cái.

<>Đề: Tả thầy Hiệu trưởng.

Một buổi sáng tinh sương khi cổng trường vừa mở thì có một bóng đen lù lù bước vào. Đó là thầy Hiệu trưởng của trường em.

<>Đề: Tả cây hoa em thích.

Em thich nhất là cây hoa hồng. Hoa hồng rất đẹp. Bông của nó tròn to bằng quả trứng gà. Cành của nó thẳng và không có gai.

<>Đề: Tả con gà.

Nhà em có nuôi một con gà trống, mắt nó tròn như 2 hòn bi ve, đầu nó to như cái đũa cả, mào nó to và bị lệch giống như tai lợn vậy.

<>Đề: Tả dòng sông.

Gần nhà em có một con sông rất nên thơ. Sông uốn lượn như một khúc gỗ.

<>Đề: Tả con lợn.

Con lợn nhà em nuôi được 3 năm rồi nên trông nó phổng phao lắm. Đầu nó to bằng quả bóng. Thân nó to bằng cái phích nước sôi nhà em. Cái mũi thì trông như cái ổ cắm điện. Em rất yêu quý con lợn nhà em. Quả thật, lợn vừa là bạn vừa là thầy của em.

<>Đề: Tả bà nội.

Bà nội em rất già, da bà nhăn nheo, bà đã rụng hết răng. Món ăn vặt yêu thích nhất của bà là ngô rang.

<>Đề: Tả cây hoa.

Trước cửa nhà em có trồng một cây hoa hồng. Buổi sáng, hoa nở chào đón ánh nắng mặt trời. Buổi chiều, hoa cụp lại sau một ngày làm việc mệt nhọc.

<>Đề: Tả một bạn học sinh giỏi ở lớp.

Lớp em có một bạn tên là Mai, bạn học rất giỏi. Bạn có thân hình mảnh khảnh, da trắng như tuyết. Mũi bạn hơi hếch về phía trước để sẵn sàng đón những luồng gió nam lồng lộng thổi. Đi đâu, bạn cũng phải hơi cúi mình để tránh những giọt nước mưa rơi tọt vào trong bụng…

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc