Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Giang Trạch Dân đang trong tình trạng nguy kịch

Sau khi tờ báo Tranh Minh của Hồng Kông đưa tin Giang Trạch Dân bị đột quỵ vào chiều tối ngày 17/4, mới đây nguyên Thứ trưởng quốc phòng Đài Loan là ông Lâm Trung Bân tiết lộ Giang Trạch Dân hiện bị liệt nửa người và đang trong tình trạng nguy kịch.

>> Giang Trạch Dân bị đột quỵ, thân dưới tê liệt bất động

Giang Trạch Dân

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. (Ảnh: Hk.on.cc)

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan: Ông Giang Trạch Dân đang trong tình trạng nguy kịch

Gần đây, xuất hiện nhiều thông tin về việc bệnh tình của cựu lãnh đạo ĐCS Trung Quốc Giang Trạch Dân đã chuyển sang nguy kịch. Hiện ông đang nằm điều trị tại bệnh viện Hoa Sơn, Thượng Hải.

Toàn bộ thông tin liên quan đến bệnh tình của ông Giang đã bị chính quyền phong tỏa nghiêm ngặt, gần như không có gì mới được cập nhật.

Tuy nhiên gần đây, ông Lâm Trung Bân đã đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Từ nhiều nguồn tin quan trọng cho biết, ông Giang Trạch Dân bị liệt nửa người đã mấy ngày rồi, từng bị “qua đời” một lần nhưng được cấp cứu sống lại, thời gian còn lại chẳng còn nhiều nữa”.

Tờ Hồng Kông 01 ngày 08/5 đưa tin, bệnh tình của ông Giang Trạch Dân, 91 tuổi đã chuyển sang nguy kịch. Các đường phố bên cạnh bệnh viện Hoa Sơn, Thượng Hải hiện đã bị cấm, giao thông ở các khu vực xung quanh bệnh viện hiện cũng đang bị kiểm soát nghiêm ngặt. Ngoài ra cũng có rất nhiều phóng viên chờ đợi ở bên ngoài bệnh viện. “Bệnh viện Hoa Sơn” hiện đang trở thành từ khóa tìm kiếm nóng trên mạng internet.

Trước đó, tạp chí Tranh Minh (Hồng Kông) số ra tháng 5 đăng tin ngắn: Ông Giang Trạch Dân trong quá trình gấp rút viết hồi ký tại Thượng Hải, khi đang đi tản bộ thì bị đột quỵ vào chiều tối ngày 17/4, sau khi được bác sĩ chăm sóc sức khỏe và cấp cứu tạm thời đã được đưa đến bệnh viện Hoa Đông, hiện đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng nửa thân dưới bị tê liệt.

lam-trung-ban
Facebook của ông Lâm Trung Bân. (Ảnh chụp màn hình)

Cùng thời điểm đó, trên mạng tiếng Trung có đăng tải một video ngắn quay cảnh ông Giang đang chơi đàn nhị. Trước sự tình này, có phương tiện truyền thông đã bình luận rằng: “Xem video này thì sức khỏe của ông Giang rất tốt”. Cũng có rất nhiều lời phán đoán, bình luận về động cơ của sự việc này.

Trong đó, một phân tích chỉ ra rằng, Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc sắp diễn ra, video ông Giang kéo đàn nhị được đăng tải đúng với thời điểm sắp có sự kiện lớn về chính trị quan trọng khiến ngoại giới không thể không nghi ngờ động cơ. Không lâu sau, video này đã được chứng thực là quay vào năm 2015, cách đây 2 năm.

Ông Giang Trạch Dân sinh năm 1926, là “hạt nhân của thế hệ lãnh đạo thứ 3″ của ĐCS Trung Quốc, ông giữ chức Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc từ năm 1989 tới năm 2002, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1993 tới năm 2003, và là Chủ tịch Quân ủy Trung ương từ năm 1989 tới năm 2004.

Trong lịch sử hiện đại, tên tuổi của ông Giang Trạch Dân gắn liền với sự kiện Thiên An Môn (ngày 4/6/1989) khi ra lệnh cho binh đoàn xe tăng nghiền nát hàng ngàn nam nữ sinh viên biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn. Ngoài ra, ông Giang Trạch Dân cũng được thế giới biết đến học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn còn sống.

Hiện nay “làn sóng tố cáo Giang Trạch Dân” đang lên cao, theo mạng Minh Huệ thống kê, tính đến tháng 8/2015, đã có hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công trong và ngoài nước kiện ông Giang lên Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao. Đồng thời, các chính trị gia ở nhiều nơi trên thế giới như châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Ukraine, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan… cũng cùng lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ.

Năm 2012, một đơn thỉnh nguyện ở tỉnh Hắc Long Giang đã thu được ít nhất 15.000 chữ ký, trong đó bao gồm cả chữ ký của một cai ngục tại một nhà tù đã giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Người cai ngục đã xác nhận rằng các học viên đã bị sát hại ở trong tù.

kien-giang-trach-dan
Tên và dấu vân tay điểm chỉ của người dân thành phố Lăng Nguyên, Đông Bắc Trung Quốc, ủng hộ việc đưa Giang Trạch Dân ra công lý. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Còn tại thành phố Lăng Nguyên ở đông bắc Trung Quốc, đã có 12.000 người ký tên ủng hộ việc đưa ông Giang Trạch Dân ra trước công lý.

Trước đây, vào tháng 7/2011, kênh truyền hình Á châu của Hồng Kông đưa “tin giả” Giang Trạch Dân bị chết, khiến người dân nhiều nơi đốt pháo và bắn pháo hoa ăn mừng. Có thể nói, dân chúng Trung Quốc đã chán ghét với việc các lãnh đạo lợi dụng quyền lực bức hại người dân lương thiện.

Kể từ sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, thế lực của ông Giang Trạch Dân cũng yếu đi, đến truyền thông đại lục cũng nhiều lần ám chỉ nhục mạ ông Giang Trạch Dân, những tin tức bất lợi cho ông Giang gần đây cũng không ngừng được truyền ra.

Trang tin tức “Today’s Headlines” (Trung Quốc) mấy ngày trước đăng tin, con trai đầu của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân là ông Giang Miên Hằng mới đây đã tới thăm trường đại học ở Mỹ khiến ngoại giới chú ý.

Nhà bình luận thời sự Trần Phá Không cho rằng giữa lúc có thông tin ông Giang Trạch Dân đang nằm tại bệnh viện Hoa Sơn trong tình trạng nguy kịch thì ông Giang Miên Hằng lại xuất hiện ở Mỹ, hành tung thật kỳ lạ. Một khi ông Giang Trạch Dân tử vong, ông Giang Miên Hằng có thể ở lại Mỹ luôn không về, phải chăng đây là thời cơ để lánh nạn?

TinhHoa tổng hợp

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc