Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Bạc Hy Lai thóa mạ Vương Lập Quân
Bạc Hy Lai ra tòa ngày thứ tư liên tiếp hôm Chủ nhật ngày 25/8. Phiên xử hôm nay sẽ nghe tiếp lời khai của Vương Lập Quân, người từng là thuộc hạ thân tín của Bạc, về cáo buộc lộng quyền.

>> Giám đốc Sở Công an thừa nhận một tội ác khủng khiếp – Mổ lấy nội tạng của những người đang sống

>> Viên chức cấp cao ĐCSTQ Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai phạm tội diệt chủng Pháp Luân Công

>> Vương Lập Quân cung cấp cho Mỹ tài liệu mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công

 

 

bac hy lai

Bạc đã có màn đối chất kịch tính với Vương Lập Quân trong ngày xét xử thứ ba

Sau phiên xử buổi sáng, phiên tòa đã được dời sang thứ Hai ngày 26/8.

Bạc Hy Lai đã tố cáo Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an Trùng Khánh, là nói dối xung quanh cáo buộc ông lạm quyền.

Bạc đã dùng những lời lẽ cay nghiệt để chỉ trích Vương, nói rằng lời khai của Vương là là ‘toàn là dối trá và lừa lọc’.

Phát biểu trước Tòa sáng nay, Bạc nói: “Nhân cách của người này cực kỳ xấu. Ông ta gieo tin đồn và tung hỏa mù cho công chúng.”

“Đưa một kẻ như vậy ra làm nhân chứng chủ chốt là dưới chuẩn mực pháp lý. Vương Lập Quân nói dối suốt phiên tòa và lời khai của ông ta không có giá trị gì cả.”

Đưa một kẻ như vậy ra làm nhân chứng chủ chốt là dưới chuẩn mực pháp lý. Vương Lập Quân nói dối suốt phiên tòa và lời khai của ông ta không có giá trị gì cả.

Bạc Hy Lai

 

“Ông ta nói tôi đã đấm ông ta chứ không phải tát vào mặt. Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ học quyền Trung Quốc nên làm sao tôi có khả năng đó được.”

Hôm thứ Bảy ngày 24/8 tòa đã tập trung vào cáo buộc ông Bạc bao che cho vợ cho vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

“Cả hai bên công tố và bào chữa đều đã xem xét các lời khai của Vương Lập Quân với tư cách nhân chứng,” Tòa án Trung cấp Tế Nam thông báo trên tài khoản của họ trên mạng xã hội Weibo, nơi duy nhất cập nhật trực tiếp diễn biến của phiên tòa trong những ngày qua.

Trong ngày xử thứ ba, Bạc nói ông đã có những phán đoán ‘sai nghiêm trọng’ nhưng cũng nói rằng cáo buộc chống lại ông đã ‘được thổi phồng’.

“Về việc lạm dụng quyền lực, đúng là tôi có lỗi. Điều này đã làm xấu hình ảnh của Đảng và Nhà nước. Tôi cảm thấy hối hận vì điều đó,” Bạc nói trước tòa.

“Tuy nhiên tôi cho rằng cáo buộc đã phóng đại vai trò của tôi trong vụ việc,” ông nói.

Cáo buộc lạm quyền đối với ông Bạc tập trung vào việc ông Bạc biết mà che giấu cho hành vi sát nhân của vợ ông là bà Cốc Khai Lai hồi tháng 11 năm 2011.

Bạc nói trước Tòa rằng ông có nói với vợ về chuyện này nhưng bà Cốc nói rằng bà ‘bị gài bẫy’.

Ông Bạc cũng mô tả lại hai lần ông nói chuyện với Vương Lập Quân hôm 28 và 29/1 năm 2012 vốn diễn ra rất căng thẳng.

Theo tường thuật của Tòa án, ông Bạc đã thừa nhận ông đã ‘cư xử một cách thiếu bình tĩnh’ khi nghe Vương cáo buộc vợ mình chịu trách nhiệm trong cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Về việc lạm dụng quyền lực, đúng là tôi có lỗi. Điều này đã làm xấu hình ảnh của Đảng và Nhà nước. Tôi cảm thấy hối hận vì điều đó.

Bạc Hy Lai

 

Ông thú nhận rằng ông đã tát Vương. “Tôi không thể kiềm được cơn giận vào lúc đó,” theo bản ghi được Tòa đăng tải.

“Tôi luôn nghĩ rằng Vương Lập Quân là bạn chí cốt của Cốc Khai Lai, nhưng bất thình lình Vương nói với tôi rằng Cốc đã giết người,” Bạc khai trước Tòa.

“Tôi không bao giờ có ý… bao che cho Cốc. Tôi không hề có ý làm cho Vương Lập Quân phải bỏ chạy.”

Ông cũng bác bỏ cáo buộc tham ô và nói rằng ông không hề biết việc vợ đã biển thủ công quỹ cho đến sau khi sự việc xảy ra.

Tuy nhiên ông thừa nhận ‘một phần trách nhiệm’ vì đã không làm đủ để hoàn trả lại số tiền trên cho ngân sách.

“Tôi cảm thấy hổ thẹn,” ông nói trước Tòa.

Bạc cũng mỉa mai một nhân chứng khác là ông Vương Chính Cương về cáo buộc ông tham ô.

Vương khai rằng ông nhìn thấy Bạc gọi điện cho vợ và nói hoạch toẹt rằng ông sẽ chuyển tiền về nhà.

Nhưng Bạc phản bác: “Điều này có phải là điều cách làm của một kẻ tham ô không?… Ngay cả kẻ tham ô ngu ngốc nhất cũng không làm như vậy.”

Theo bbc


01 ý kiến dành cho “Bạc Hy Lai thóa mạ Vương Lập Quân”

  1. nguyen dang sang 26/08/2013

    Phiên tòa là một vở diễn hời hợt, nhạt nhẽo…

    Reply

Ý kiến bạn đọc